Được đánh giá là một trong những ứng viên cho HCV bộ môn futsal, thế nhưng ĐT futsal nam Việt Nam đã sớm hết hy vọng khi đụng độ với "ngọn núi" ĐT Thái Lan.
Trước đó không lâu, tại giải futsal các CLB Châu Á 2017 thì nòng cốt 2 ĐT futsal Việt Nam và Thái Lan cũng đã chạm trán nhau. Kết quả là đại diện của Việt Nam là Thái Sơn Nam đã để thua 0-6 trước Chonburi. Và tại SEA Games 29, trước một ĐT Thái Lan quá mạnh, đoàn quân của HLV Miguel đã không thể làm nên bất ngờ.
Trở lại với trận đấu, ngay từ rất sớm Thái Lan đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, người lập công chính là cầu thủ futsal xuất sắc nhất xứ sở chùa vàng Suphawut. Trong khi Văn Vũ và các đồng đội đang tìm kiếm bàn gỡ thì họ nhận thêm bàn thua thứ 2 ở cuối hiệp 1.
Cục diện hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi futsal Thái Lan vẫn kiểm soát tốt lối chơi và làm chủ thế trận. Thế nên không mấy bất ngờ khi họ có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2. Trong khi đó ĐT futsal Việt Nam chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Minh Trí.
Thua trong trận đấu được đánh giá là chung kết của giải, ĐT futsal nam Việt Nam nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội tranh tấm huy chương vàng. Mục tiêu của họ phía trước là giành tấm huy chương bạc.
Sáng nay, ĐT futsal nữ Việt Nam cũng đã có trận mở màn tại SEA Games 29 cùng với chính đối thủ Thái Lan. Và cũng giống như ĐT nam, đoàn quân của HLV Trương Quốc Tuấn đã không thể giành một chiến thắng hay tạo nên bất ngờ nào như hy vọng khi để thua đối thủ Thái Lan với tỉ số 1-3. Với kết quả này, cơ hội đua tranh tấm HCV coi như đã khép lại ĐT futsal nữ Việt Nam.
Do chỉ có 5 quốc gia tham dự, cả futsal nam và nữ đều thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Do chủ nhà Malaysia có quyền sắp xếp lịch thi đấu nên Việt Nam phải gặp Thái Lan ở ngay trận đầu tiên và đó là bất lợi lớn. Tuy nhiên, xét về thực lực thì futsal Việt Nam chỉ có "cửa" tranh HCB.