Rạng sáng nay trong trận đấu giữa Marseille và Vitoria Guimarraes, bảng I Europa League, hậu vệ Patrick Evra đã bị truất quyền thi đấu từ khi trọng tài chính còn chưa thổi còi.
Lý do là bởi ở màn khởi động trước trận của đôi bên, một CĐV của Vitoria Guimarraes đã có những lời lẽ miệt thị (được cho là phân biệt chủng tộc) nhắm vào Evra.
Không giữ được sự bình tĩnh, cựu sao M.U tiến ra đường biên ngang và tặng luôn anh chàng kia một pha đạp bằng gầm giày vào giữa mặt. Khi biết được sự việc trên, trọng tài chính đã truất quyền thi đấu của Evra.
Cú kungfu của Evra làm NHM nhớ lại hình ảnh tương tự của huyền thoại Eric Cantona, CLB Manchester United. Vào ngày 25.1.1995, trong trận đấu giữa M.U và Crystal Palace, "King" Eric cũng tặng cho một CĐV của Palace một cú kungfu thẳng mặt. Thậm chí, Cantona còn bay cả người lên để trừng trị khán giả "hỗn xược".
Sau hành vi này, Cantona bị treo giò 9 tháng. Không những vậy, ông còn bị tòa tuyên án 2 tuần tù giam (sau được giảm còn 120 giờ lao động công ích).
Mùa giải năm đó, M.U không Cantona đã để tuột chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 1994-95 vào tay Blackburn Rovers với 1 điểm kém hơn.
Còn về phía Evra, chắc chắn mức phạt dành cho anh không nằm ở chiếc thẻ đỏ. Những bản án nguội vẫn đang chờ hậu vệ người Pháp.
Trở lại với trận đấu, Marseille đã để thua 0-1 trước Vitoria Guimarraes. Đại diện League-1 đang xếp thứ 2 tại bảng I với 6 điểm sau 4 trận đấu.