Tại kì SEA Games tổ chức tại Lào năm 2009, U23 Việt Nam cũng từng đánh bại Malaysia ở vòng bảng với tỉ số 3-1. Nhưng rồi ở trận đấu cuối cùng của giải, Việt Nam đã phải ngậm ngùi nhận thất bại với tỉ số 0-1. Đáng nói, bàn thua duy nhất lại đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Mai Xuân Hợp.
1 năm sau đó, với tâm thế là nhà ĐKVĐ AFF Cup, đoàn quân của HLV Calisto hành quân tới sân Bukit Jalil để đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010.
Sự cuồng nhiệt nơi khán đài, những ánh đèn lazer được chiếu từ các CĐV đã khiến thủ thành Tấn Trường mất tập trung và để thủng lưới đến 2 lần. Không thể ghi được bàn thắng nào ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam dừng chân ở bán kết AFF Cup khi đó. HLV Calisto cũng nói lời chia tay bóng đá Việt Nam
Tại AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam dường như đã đặt 1 chân vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng 2-1 trên sân Shah Alam của Malaysia. Thế nhưng 1 lần nữa, đoàn quân của HLV Miura lại “tự sát” ngay trên chính sân nhà Mỹ Đình của mình.
Từ pha phạm lỗi dẫn tới quả 11m của Quế Ngọc Hải, tới tình huống “biếu” bàn thắng cho Talaha của Văn Biển và Nguyên Mạnh, rồi cú đốt đền của Đinh Tiến Thành và sự lơi lỏng của hàng phòng ngự ở bàn thua thứ 4. Nỗ lực để mang về 2 bàn thắng của Công Vinh là không đủ để ĐT Việt Nam tiến vào chung kết mà thua cay đắng trân sân nhà, dù đã có nhiều lợi thế ở lượt đi.
Đó là những ví dụ điển hình để thấy được, mỗi lần chạm trán với Malaysia ở những trận đấu mang tính chất sống còn, ĐT Việt Nam thường “tự bắn vào chân mình” trước khi đối thủ kịp ra tay.
Mới đây thôi, Malaysia đã khiến người Thái phải ôm hận ngay tại Rajamangala mới thấy được, với những “chú Hổ” Malaysia thì không điều gì là không thể.