Ở lượt trận cuối cùng, Costa Rica đã chính thức bị loại sau 2 lượt trận nên trận đấu với Thụy Sĩ chỉ mang tính chất danh dự đối với họ. Trong khi đó với Shaqiri và các đồng đội cần ít nhất 1 điểm, để giành vé vào vòng 1/8 bất chấp kết quả của cặp đấu còn lại giữa Brazil và Serbia.
Dù đã chính thức bị loại, nhưng Costa Rica lại bất ngờ chơi cực kì ấn tượng trước Thụy Sĩ. Họ kiểm soát tốt mọi tình huống bóng, tổ chức tấn công và tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý lên khung thành thủ môn Sommer. Đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm của tiền đạo Colindres đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Thuỵ Sĩ ngay ở phút thứ 10.
Hơn 1 nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, Costa Rica ép sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn đối thủ. Thế nhưng khi mà chưa có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018, thì Costa Rica lại phải nhận thêm bàn thua.
Phút 31, tiền đạo Embolo có pha đánh đầu trả ngược bóng lại cho Dzemaili băng vào sút tung lưới Costa Rica để giúp Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước.
Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ sau đó của Costa Rica cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 52. Hậu vệ Waston là người lập công sau tình huống bật cao đánh đầu từ quả phạt góc. Đây là bàn thắng đầu tiên của Costa Rica ở World Cup năm nay.
Không hài lòng với tỉ số hòa 1-1, Thụy Sĩ vẫn gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng. Đến phút 88, cầu thủ vào sân thay người Drmic đã có pha dứt điểm ở tư thế không ai kèm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thuỵ Sĩ. Tưởng chừng như Shaqiri và các đông đội đã có được 3 điểm và giành ngôi nhất bảng, thì ở những phút bù giờ của trận đấu, Costa Rica bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m nhờ công của Ruiz.
Chung cuộc Thuỵ Sĩ và Costa Rica hoà nhau 2-2. Kết quả này giúp Thuỵ Sĩ lọt vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng E, đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ là Thụy Điển.