Ở trận tranh đai vào thứ 7 tới, cả 2 tay đấm nổi tiếng này sẽ không đặt ra chức vô địch nào để tranh giành. Dù vậy, cuộc đấu đang thu hút mọi ánh nhìn này sẽ có phần thưởng vô cùng cao quý. Đó là chiếc đai vô địch độc nhất vô nhị từ trước tới giờ mà thế giới quyền anh chứng kiến.
Floyd Mayweather đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 9.2015 sau thành tích 49 trận bất bại. Thế nhưng ngoài những lời khiêu khích của McGregor, hàng chục triệu USD cũng đang đợi Mayweather nếu anh chiến thắng đối thủ người Anh. Do đó, thêm một lần nữa, "Độc cô cầu bại" sẽ thượng đài.
Quay trở lại với phần thưởng của cuộc so găng này, đó là chiếc đai vô địch được đính 3.360 viên kim cương, 300 viên ngọc lục bảo, 600 viên đá sa-phia và 1,5kg vàng 24 karat. Với giá trị cao như vậy, chiếc đai vô địch này sẽ đem về cho người chiến thắng một khoản tiền không nhỏ, ước tính khoảng 80 triệu bảng.
Sau lần gần nhất ném hàng loạt xấp tiền vào mặt McGregor, Mayweather có vẻ đã bình tĩnh hơn trong những lần khiêu khích đối thủ sau đó. Tay đấm người Mỹ chia sẻ,
"McGregor đang có một sự nghiệp khá tệ và những chuyện sắp tới sẽ còn tệ hơn nữa. Hắn là một chiến binh với đôi tay rắn chắc nhưng vào thứ 7 này, đôi tay đó sẽ phải dùng để lau máu và mồ hôi. Có vẻ hắn là người giỏi nhất trong môn võ mà hắn đang theo đuổi, còn ở môn quyền anh này, tôi là người giỏi nhất".
Trong khi đó, về phía McGregor, tay đấm người Anh đang tràn đầy sự tự tin mặc dù phải thi đấu môn sở trường của đối thủ.
"Tôi sẽ đi ra ngoài đó và làm những việc mà một người đàn ông cần phải làm", McGregor trả lời ngắn gọn.