Tiền vệ Philippe Coutinho đã chính thức trở thành người của Barcelona sau khi vụ chuyển nhượng trị giá 160 triệu euro giữa đội bóng này và Liverpool được hoàn tất. Coutinho thực ra đã say đắm Barcelona từ khi chơi cho Espanyol theo dạng cho mượn vào năm 2012.
Anh bày tỏ: “Được khoác lên mình chiếc áo của Barcelona luôn là một giấc mơ từ khi tôi còn rất trẻ bởi lịch sử và sự vĩ đại của đội bóng. Ở Brazil, chúng tôi sùng bái những cầu thủ như Romario, Ronaldo và Rivaldo. Ronaldinho thì luôn là thần tượng của tôi.
Tôi đã sống ở Barcelona trong khoảng 5-6 tháng và thích nơi đây rất nhiều. Nó rất giống với quê hương Rio de Janeiro của tôi”.
Thay đổi môi trường thi đấu, Coutinho chắc chắn phải thích nghi với nhiều điều mới mẻ. Anh cho biết dù mình thích bữa ăn truyền thống của người Brazil với cơm và các loại đậu nhưng sẽ cố gắng thử mọi món ăn ở Barcelona.
Còn về ngôn ngữ, anh hiểu được tiếng Tây Ban Nha dù không thông thạo hoàn toàn. Trong khi đó, anh thừa nhận mình không rành tiếng của người dân xứ Catalunya.
Ngoài ra, Coutinho chia sẻ thêm về sở thích xăm mình: “Tôi thích xăm mình và có khá nhiều hình xăm trên cơ thể. Tôi bắt đầu xăm tên của bố mẹ rồi sau này là tên vợ tôi khi chúng tôi cưới nhau. Tôi còn có một hình xăm lớn in tên con gái tôi. Chúng có ý nghĩa rất nhiều với tôi.
Tôi có một hình xăm khác với nội dung “không ngừng ước mơ” còn một cái khác có chữ “can đảm”. Đó là những từ tôi thích bởi chúng tôi luôn phải dũng cảm”.
Vào lúc 3h30 rạng sáng 12.1 theo giờ Việt Nam, Barcelona sẽ đá trận lượt về vòng 16 đội Cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa 2017-2018 với Celta Vigo. Khoảng 3 ngày sau đó, họ sẽ chạm trán Real Sociedad trong khuôn khổ vòng 19 LaLiga. Với chấn thương đang gặp phải, Coutinho sẽ chưa thể góp mặt trong 2 trận đấu này.