HAGL đang cho thấy “vận son” dưới thời bộ đôi Chung Hae Seong và Dương Minh Ninh. Ở vòng 23 nếu như đội bóng phố Núi giành chiến thắng trước ĐKVĐ Hà Nội với tỉ số 3-2 thì ở vòng đấu 24, Công Phượng và các đồng đội lại tiếp tục tạo nên bất ngờ.
Hiệp 1 chứng kiến một thế trận đôi công ở khu vực trung tuyến thì hiệp 2 lại là một cuộc chiến khá hấp dẫn từ thế trận cho tới tỉ số.
Nếu như Minh Vương là người mở tỉ số trận đấu cho HAGL sau cú đá phạt như đặt của Công Phượng, thì chỉ ít phút sau, cũng với 1 tình huống bóng bổng, Thành Tín của Sài Gòn FC đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Có lẽ trận đấu này là “quá đen” cho Sài Gòn FC khi liên tiếp sau đó, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng có 2 pha đánh đầu dội trúng xà ngang khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Sài Gòn FC đã nếm chịu quy luật khắc nghiệt của bóng đá. Từ pha bóng phạt góc cố định ở những phút cuối trận, Mobi Fehr đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL.
Đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm, HAGL giành được chiến thắng ở sân chơi V.League ngay trên sân Thống Nhất.