Trước thềm World Cup 2018, Fahd Al-Yahya trở thành CĐV đặc biệt và nổi tiếng nhất trên toàn thế giới với hành trình khó tin, đạp xe qua 4 nước để đến nước Nga để cổ vũ cho ĐT Saudi Arabia.
Theo ước tính, Fahd Al-Yahya đã đạp xe khoảng 5.145 km và phải mất đến 2 tháng mới đến được Mowcow. Trên hành trình “điên rồ” đó, anh chàng CĐV vui tính này đã từng dính một tai nạn tưởng như đã phải bỏ dở giữa chừng nhưng rồi cuối cùng cũng đến đích, sau đúng 75 ngày rong ruổi.
“Tôi muốn cổ vũ Saudi Arabia nên quyết định cuộc hành trình bằng xe đạp này. Tôi đã mang lá cờ Tổ quốc theo và trao tặng cho Đại sứ quán ở Nga với hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng”, Al-Yahya cho biết khi đến nơi ĐT Saudi Arabia đóng quân, anh đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi Chủ tịch LĐBĐ Saudi Arabia với lời cảm ơn vì “tinh thần vượt qua mọi thử thách để ủng hộ ĐTQG”.Trước lễ khai mạc, anh chàng CĐV đặc biệt này đã có mặt ở sân Luzhniki để dự lễ khai mạc và cổ vũ Saudi Arabia trong trận quyết đấu với chủ nhà Nga.