Bỉ gắn kết và mạnh hơn nhờ cầu nối ngôn ngữ

MẠNH HÀO |

Rất ít người biết, một thời gian dài, ngôn ngữ là trở ngại của Bỉ và phần nào giải thích tại sao họ không thành công. Bởi Bỉ là một đội tuyển đa ngôn ngữ do nằm giữa Pháp, Hà Lan, Đức và lâu nay, nhiều thành viên ĐTQG không hiểu ngôn ngữ, không nói chuyện được với nhau.

Cho đến giờ, thật may, khi ngôn ngữ cầu nối của đội tuyển Bỉ là… tiếng Anh, dù không nằm trong 3 thứ ngôn ngữ phổ biến nói trên ở Bỉ. Ở ĐTQG, cầu thành viên ĐT Bỉ trao đổi với nhau, bằng tiếng Anh. Sở dĩ như vậy cũng là vì HLV Roberto Martinez là người Tây Ban Nha và ông không nói được tiếng Pháp, Hà Lan hay Đức. Thay vào đó, Martinez nói tốt tiếng Anh nhờ một thời gian dài dẫn dắt Wigan và Everton ở giải Premier League.

Nên nói thêm là phần lớn cầu thủ Bỉ là những người nói tiếng Hà Lan sống ở phía Bắc. Phần còn lại nói tiếng Pháp và một cộng đồng nhỏ nói tiếng Đức. Chẳng hạn như tiền vệ Kevin De Bruyne nói tiếng Hà Lan ở Ghent, vùng Flemish, trong khi Eden Hazard nói tiếng Pháp ở vùng Walloon.

Vẫn biết khác biệt ngôn ngữ là vấn đề kỳ lạ ở nhiều nước, nhưng tại Bỉ, điểm đặc biệt là mọi thứ đều được phân định rạch ròi theo ngôn ngữ, từ các đảng phái đến trường học, báo chí… Vì thế, cầu thủ Bỉ giống như những người xa lạ trong một đội tuyển và phần nào thì họ giống với một CLB hơn. Lấy ví dụ, tiền đạo sinh ở thành phố Antwerp là Romelu Lukaku nổi tiếng khi nói trôi chảy 6 thứ tiếng: Hà Lan, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Swahili, trong khi trung vệ Vincent Kompany nói được 5 thứ tiếng. Thế nhưng một số cầu thủ nói tiếng Pháp thì chỉ biết tiếng Pháp và họ không nói được tiếng Hà Lan hay Đức.

Thật may là dưới thời Martinez, ngôn ngữ không còn là lý do gây chia rẽ trong cầu thủ Bỉ và tiếng Anh trở thành cầu nối giúp cả đội gắn kết hơn. Có lẽ vì thế, lần đầu kể từ World Cup 1986, Bỉ mới có thể vào đến tứ kết sau khi vượt qua Nhật Bản ở vòng 1/8.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.