Trước đối thủ chơi quá hiệu quả, Argentina với lối chơi rời rạc và vô hồn đã không thể phát triển bóng từ giữa sân, liên tục để bị cướp bóng phản công. Nỗi thất vọng tràn trề đến với Argentina ở phút bù giờ đầu tiên, với pha phối hợp phản công như đá tập, để Rakitic là người ấn định tỷ số, khép lại trận đấu quá hay của Croatia. Argentina chưa phải về nước, nhưng đã bị đẩy gần hơn đến “cửa tử”. Ở quê nhà Argentina, trên trang nhất hàng loạt các tờ báo đã giật những dòng tít phẫn nộ về phong độ tệ hại của Messi và các đồng đội.
Tờ El Día của Argentina giật dòng tít: "Xấu hổ: Argentina , không chơi bóng, cũng chẳng có tinh thần và đang ở rìa vực thẳm".
Với hình ảnh Messi quay lưng thể hiện sự mệt mỏi bất lực, tờ La Nación của Argentina viết: "Argentina hoảng loạn trước Croatia và đặt tương lai của đội ở World Cup vào sự bấp bênh".
Báo Clarín của Argentina tỏ ra bi quan với khả năng đi tiếp của đội nhà nếu như thầy trò HLV Sampaoli cứ thi đấu tệ hại như thế này. Hơn nữa, quyền tự quyết tấm vé vào vòng trong giờ đã không còn nằm trong tay Argentina: "Thảm họa khi đụng độ Croatia: Argentina ngập tràn thất vọng và bước một chân ra khỏi World Cup"
Sai lầm của thủ thành Caballero ở phút 53 của trận đấu khi chuyền bóng vào chân Rebic đã mở ra thất bại 0-3 của Argentina trước Croatia. Với hình ảnh ôm mặt của thủ thành Caballero, tờ Olé của Argentina giật dòng tít ngắn gọn: "Hiệp sĩ của nỗi thống khổ".Sự thất bại của Messi và Argentina cũng trở thành chủ đề nóng trên các trang báo thể thao uy tín trên thế giới. Tờ L'Equipe của Pháp viết: "Croatia vào vòng trong, Argentina hóa đá".Tờ báo uy tín Bild của Đức có dòng mô tả ngắn nhưng rất đầy đủ: "Messi gần như đã bị loại".
Tờ O Globo của Brazil viết: "Messi câm nín, Argentina gục ngã trước Croatia".