Ở cặp trận đầu tiên, Atletico đón tiếp Arsenal trên sân nhà Wanda Metropolitano sau kết quả 1-1 ở lượt đi. Như vậy, thầy trò Simeone chỉ cần thắng với tỉ số tối thiểu là đi tiếp. Và, kịch bản trận lượt về đã diễn ra đúng như vậy.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về Diego Costa. Cựu tiền đạo Chelsea lập công ở phút 45+2 để đưa đội nhà đến với trận đấu cuối cùng.
Điều đọng lại sau cuộc đọ sức giữa Atletico và Arsenal không nằm ở những tình huống bóng đẹp mắt, thay vào đó là những pha phạm lỗi. 26 pha phạm lỗi chia đều cho cả đôi bên đã phác họa được sự kịch tích ở loạt bán kết lượt về này.
Ở cặp còn lại, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi đôi bên phải giải quyết trận đấu bằng thời gian hiệp phụ. Chủ nhà Salzburg vươn lên dẫn trước 2-0 (2-2) sau 90 phút.
Phút 116, Marseille có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 (3-2) khiến Salzburg phải ghi thêm 2 bàn mới có cơ hội đi tiếp. 4 phút còn lại là không đủ, thậm chí đội bóng Áo còn nhận 1 thẻ đỏ của Haidara (119'). Marseille vào chung kết.
Trong bối cảnh trắng tay ở đấu trường trong nước, một danh hiệu cấp châu lục sẽ giúp Atletico hay Marseille có mùa giải được đánh giá thành công.