AFP đưa tin, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh về siêu bão Hải Yến năm 2013 và cho biết, các nhà dự báo bão dự đoán một siêu bão khác có thể đổ bộ vào Philippines vào ngày 18.11 với sức gió 185 km/h.
Trước đó, ngày 13.11, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) đưa ra cảnh báo về khả năng có bão với sức gió lên tới 120 km/h. Nhưng PASAGA không dự đoán có siêu bão và một ngày sau đã hủy dự báo. Không có cơn bão nào tấn công Philippines trong tháng này.
Tuy nhiên, một bài đăng trên Facebook ngày 14.11 bằng tiếng Anh và tiếng Visayan - ngôn ngữ được nói ở miền trung Philippines - được chia sẻ hơn 27.000 lần, cảnh báo mọi người hãy sẵn sàng sơ tán.
Bài đăng cho biết: “Có thể áp thấp sẽ mạnh lên thành bão hoặc siêu bão khi đổ bộ vào đất liền. Mắt bão được dự báo sẽ đi qua các tỉnh miền trung Cebu và Leyte”.
Người dùng mạng xã hội dường như tin vào tuyên bố này. "Cảm ơn bạn đã cập nhật. Chúa ơi, hãy bảo vệ chúng con" - một người viết.
Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão lớn mỗi năm và các nhà khoa học cảnh báo rằng, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Tuy nhiên, các cơ quan dự báo thời tiết ở Philippines và nước ngoài không đưa ra cảnh báo nào về siêu bão gần nước này vào giữa tháng 11.
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cơn bão nào đổ bộ vào quần đảo Philippines trong tháng 11 này.
Hình ảnh vệ tinh đăng trên Facebook thực chất là ảnh vệ tinh siêu bão Hải Yến, còn được gọi là Yolanda ở Philippines, đang đổ bộ vào nước này hồi tháng 11.2013 - chuyên gia của PAGASA, Marco Ibañez, nói với AFP.
Tìm kiếm hình ảnh trên Google cho thấy, một bức ảnh giống hệt được đăng lên Wikipedia. Chú thích kèm theo hình ảnh ghi: “Bão Hải Yến với cường độ cực đại và đang tiến đến Philippines vào ngày 7.11.2013”. Ảnh do cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cung cấp.
Bức ảnh tương tự cũng được Cơ quan Lưu trữ Lịch sử Thế giới có trụ sở tại Anh xác định là bão Hải Yến.
Siêu bão Hải Yến với sức gió lên tới 315 km/h đã san phẳng các thị trấn và thành phố trải dài 600 km thuộc các hòn đảo trung tâm ở Philippines.
Khoảng 6.300 người đã thiệt mạng và một thập kỷ sau, hơn 1.000 người vẫn được coi là mất tích.