Theo Funai - cơ quan về vấn đề bản địa của Brazil, 2 thợ đào vàng đã bị bắt sau khi uống say trong quán bar và kể về vụ thảm sát này. Leila Silvia Burger Sotto-Maior một thành viên của tổ chức Funai cho biết: "Họ thậm chí còn khoác lác về việc chặt xác các nạn nhân và ném xuống sông". Các thợ đào vàng trái phép này tuyên bố hành động của họ là để tự vệ.
Vụ thảm sát gây rúng động Brazil xảy ra ở trên khu vực sinh sống của thổ dân Vale do Javari cách Manaus, thủ phủ của bang Amazonas 1.198km. Theo Funai, có ít nhất 14 tộc người bản địa sống cô lập trong rừng rậm ở khu vực này.
Adelson Kora Kanamari, một thủ lĩnh bản địa, trả lời phỏng vấn cổng thông tin Amazon Real rằng khoảng 18 đến 21 thổ dân đã bị tấn công và giết chết. "Nếu những câu chuyện này được xác nhận, Tổng thống Michel Temer và chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm lớn cho vụ thảm sát này," ông nói.
"Những kẻ xâm lấn là chủ đất, thợ săn, thợ mỏ. Nhiều người bản địa đang bị giết chết ở những khu vực biệt lập, chúng tôi không biết chính xác thời điểm hay số người chết", ông Adelson Kora Kanamari nói.
Tổ chức bảo vệ các bộ lạc Survival International cho hay, vụ thảm sát các thổ dân xảy ra vào tháng trước nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi những thợ đào vàng tự kể khi say xỉn trong quán bar.
Các công tố viên Brazil chia sẻ với Amazon Real rằng cảnh sát liên bang và văn phòng công tố đang điều tra vụ giết hại tới 20 người tại khu vực Sao Paulo thuộc Olivenca, giáp biên giới với Peru và Colombia.