Người cựu chiến binh Mỹ giúp rà phá 815.000 quả bom mìn ở Việt Nam

Thanh Hà |

Đầu năm 2024, New York Times đã đăng tải câu chuyện về cựu binh Mỹ Chuck Searcy - người đã dành nhiều thập kỷ trong cuộc đời mình để khắc phục hậu quả trong cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam: Bom mìn, vật liệu chưa nổ.

New York Times cho hay, trong chuyến thăm chiến trường cũ Khe Sanh, những người mà Chuck Searcy gặp trên cánh đồng rộng lớn, cằn cỗi là 2 cậu bé dẫn ông đến một quả rocket chưa nổ nằm bên một con mương. Một cậu bé đá vào quả bom cho đến khi Searcy kêu lên: “Đừng, hãy dừng lại!”. Khoảnh khắc đó diễn ra năm 1992.

“Đó là lần đầu tiên tôi gặp bom mìn, vật liệu chưa nổ. Tôi không hề biết rằng mình sẽ cống hiến cả cuộc đời để loại bỏ chúng” - cựu binh Mỹ hiện 79 tuổi nhớ lại.

Searcy từng đến Việt Nam năm 1968 trong vai trò nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ. Sau đó, ông Searcy kết thúc thời gian phục vụ trong quân đội tại Đức. Trở về nhà ở Athens, bang Georgia, Mỹ năm 1970, ông đăng ký học tại Đại học Georgia, lấy bằng cử nhân về khoa học chính trị, gia nhập nhóm cựu binh Việt Nam chống chiến tranh.

Chuyến trở lại Việt Nam năm 1992 của ông Searcy cùng với một người bạn trong quân đội là “để xem đất nước thời bình trông như thế nào”.

“Chúng tôi rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Họ dường như đã tha thứ cho chúng tôi về những đau thương khủng khiếp mà chúng tôi đã gây ra trong chiến tranh. Tôi nhận ra và rồi tôi muốn quay trở lại, tìm cách nào đó để giúp người dân Việt Nam vượt qua cuộc chiến bi thảm mà Mỹ đã gây ra” - ông chia sẻ trong hồi ký xuất bản năm 2022.

Cơ hội giúp đỡ đầu tiên đến với ông vào năm 1995, khi Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam yêu cầu ông thành lập một dự án nhân đạo giúp trẻ em khuyết tật, người tàn tật và những người tàn tật vì các bệnh khác.

Khi ông nghe được số người vẫn đang thiệt mạng vì bom mìn chưa nổ, ông Searcy nói: “Tôi há hốc mồm”. Và việc rà phá bom mìn đã trở thành sứ mệnh của ông. Ông cùng tham gia thành lập dự án Renew, có trụ sở tại Quảng Trị - khu vực bị ném bom nặng nề nhất ở Việt Nam. Từ năm 2001, dự án triển khai các đội rà phá bom mìn, dạy học sinh cách giữ an toàn, cung cấp chân tay giả và đào tạo nghề cho các nạn nhân.

Ông Searcy thường được hỏi điều gì thúc đẩy cam kết của ông với phúc lợi của Việt Nam thời hậu chiến. Ông nói rằng, đó là tinh thần trách nhiệm khi nỗ lực khắc phục những thiệt hại mà nước Mỹ gây ra. Cụm từ mà ông đặc biệt yêu thích là chỉ thị của Thủy quân lục chiến liên quan đến việc dọn sạch vỏ đạn kim loại đã qua sử dụng trên trường bắn: “Dọn sạch vỏ đạn của bạn”.

Ông Searcy, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, đang dọn số vũ khí chết người mà người Mỹ để lại trên khắp Việt Nam.

Được biết, gần 8 triệu tấn bom mìn đã được thả xuống Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Những quả bom không nổ ước tính khiến 100.000 người chết và bị thương kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Kể từ khi dự án Renew hoạt động với sự hợp tác của Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy, số vụ tai nạn ở Quảng Trị đã giảm từ hơn 70 vụ mỗi năm xuống còn 0 vào năm 2019. Cùng với sự tham gia của người Na Uy, dự án Renew tuyển dụng 180 nhân sự rà phá bom mìn.

Mục tiêu của dự án là đưa vấn đề bom mìn chưa nổ vào tầm kiểm soát, để mọi người có thể tiếp tục cuộc sống bình thường không còn lo sợ. Nhưng ông Searcy cho biết, mỗi ngày, những người rà phá bom mìn vẫn nhận được 2, 3 hoặc 4 báo cáo về vật liệu chưa nổ mới phát hiện. Trong 3 năm qua, 2 người đã thiệt mạng ở Quảng Trị.

Ngoài ra, lũ lụt hằng năm khiến mặt đất bị dịch chuyển, khiến việc tuyên bố chắc chắn khu vực nào đã được dọn sạch bom mìn là điều không thể.

Ông Searcy đã trở thành một nhân vật quen thuộc trong cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội. Năm 2003, ông được trao tặng Huân chương Hữu nghị Quốc gia Việt Nam.

Ông chia sẻ, trong 2 thập kỷ hoạt động của dự án Renew, 815.000 quả bom các loại đã được kích nổ hoặc vô hiệu hóa, gồm bom thả từ trên không, bom chùm, đạn pháo, bẫy mìn, lựu đạn và đạn súng cối. “Hãy hình dung mà xem, tới 815.000. Ôi Chúa ơi” - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm tranh của cựu binh Mỹ và nhóm đồ hoạ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sĩ Boston”.

Cựu binh Mỹ triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với cựu binh - họa sĩ David Thomas và nhóm nghệ sĩ đồ họa Boston (Mỹ) tổ chức triển lãm với chủ đề “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sĩ Boston”.

Cựu binh Mỹ đến Hà Tĩnh trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 5.3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), chính quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất từ cựu binh Mỹ Peter Mathews.

Cựu binh Mỹ lưu giữ cuốn nhật ký hơn nửa thế kỉ của bộ đội Việt Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trước thông tin một cựu binh Mỹ muốn tìm trả lại một cuốn nhật ký của một quân nhân quê Hà Tĩnh, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)  tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc.

Uống bia trước khi đi thăm người ốm ở viện, tài xế nhận mức phạt kịch khung

Tô Thế |

Một nam tài xế ở Hà Nội bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Trình bày với lực lượng cảnh sát giao thông, tài xế này cho biết đang trên đường đi thăm người thân ốm nằm viện.

Tour giờ chót ồ ạt xả lỗ, khách du lịch dễ sập bẫy giảm giá sốc dịp 30.4

Thanh Trà |

Dịp 30.4 - 1.5, các hội nhóm du lịch ngập bài đăng thanh lý tour giờ chót, nhượng vé máy bay hay combo, phòng khách sạn giá rẻ. Khách du lịch cần tỉnh táo khi giao dịch online.

Cập nhật giá vàng sáng 28.4: Vàng nhẫn tăng cao, cửa tiệm cháy hàng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 28.4: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn giảm xuống quanh mức 74,5-76,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục lên ngưỡng 2.349,2 USD/ounce.

CSGT căng mình dưới nắng nóng đảm bảo thông suốt Quốc lộ 6 những ngày nghỉ lễ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong những ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, lượng phương tiện tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phải căng mình đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 6.

Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm tranh của cựu binh Mỹ và nhóm đồ hoạ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sĩ Boston”.

Cựu binh Mỹ triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với cựu binh - họa sĩ David Thomas và nhóm nghệ sĩ đồ họa Boston (Mỹ) tổ chức triển lãm với chủ đề “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sĩ Boston”.

Cựu binh Mỹ đến Hà Tĩnh trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 5.3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), chính quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất từ cựu binh Mỹ Peter Mathews.

Cựu binh Mỹ lưu giữ cuốn nhật ký hơn nửa thế kỉ của bộ đội Việt Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trước thông tin một cựu binh Mỹ muốn tìm trả lại một cuốn nhật ký của một quân nhân quê Hà Tĩnh, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)  tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc.