Truyền hình nhà nước Iran đã dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp của nước này cho hay, máy bay gặp nạn ở ngọn núi gần Shahr-e Kord và bốc cháy. Khu vực Shahr-e Kord cách thủ đô Tehran khoảng 370km về phía nam.
Người phát ngôn Mojtaba Khaledi cũng thông tin thêm, người dân địa phương đã tới khu vực máy bay gặp nạn ở dãy núi Zagros nhưng chỉ thấy các thi thể bị cháy đen, không có người sống sót.
Theo các quan chức Iran, giới chức cần xét nghiệm ADN để nhận dạng các nạn nhân trong vụ rơi máy bay.
Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy, máy bay cất cánh chiều 11.3 và khoảng một giờ sau đột ngột giảm mạnh độ cao chỉ trong vòng vài phút. Máy bay vừa gặp nạn cất cánh từ sân bay quốc tế Sharjah, theo Cục Quản lý Hàng không dân dụng UAE.
Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ xác định, máy bay là Bombardier CL604, số đuôi TC-TRB, thuộc về công ty Basaran Holding. Theo thông tin trên website, công ty Basaran Investment Holding hoạt động trong ngành thực phẩm, tài chính, năng lượng, xây dựng, du lịch và vận tải.
Theo Hurriyet, hành khách trên máy bay là Mina Basaran - con gái 28 tuổi của Chủ tịch Basaran, là thành viên của ban lãnh đạo công ty và đang điều hành kinh doanh và 7 người bạn của cô.
AP cho hay, gần đây Mina Basaran đăng trên Instagram những hình ảnh được cho là tiệc chia tay độc thân ở Dubai. Trong số những bức ảnh đó, có hình ảnh chiếc máy bay được đăng 3 ngày trước đó và một bức ảnh khác bên trong máy bay.
Một ngày trước đó, Mina Basaran đăng bức ảnh với 7 người bạn tại một khu nghỉ dưỡng ở Dubai. Những video gần đây nhất được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội là khi cô tham dự buổi hòa nhạc của Rita Ora ở câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Dubai. Kể từ đó, không có động thái nào tiếp theo trên tài khoản của con gái chủ tịch Basaran.
Theo truyền hình nhà nước Iran IRNA, giới chức Iran cho biết, tất cả các hành khách là phụ nữ trẻ.
Vụ tai nạn này xảy ra chưa đầy một tháng sau khi một chiếc máy bay của Iran bị rơi ở miền nam nước này khiến 65 người thiệt mạng.