Ở bên ngưỡng giữa năm chiến sự thứ hai và năm chiến sự thứ ba có thể thấy cuộc chiến này còn tiếp tục dai dẳng nhiều năm nữa và nó càng kéo dài thì mức độ khốn khó của Ukraina về quân sự và tài chính càng gia tăng. Và Ukraina, cho dù vẫn được phe các nước phương Tây hậu thuẫn trên mọi phương diện, càng khó đánh bại được Nga.
Nguyên do chính ở chỗ Ukraina hiện tại đã trở nên gần như hoàn toàn lệ thuộc vào sự trợ giúp của khối các nước phương Tây về quân sự và tài chính, trong khi mọi dấu hiệu hiện tại đều cho thấy mức độ trợ giúp này chỉ có thể giảm chứ không thể tăng trong thời gian tới.
Cho đến nay, Mỹ viện trợ quân sự và tài chính nhiều nhất cho Ukraina để giúp Ukraina chiến đấu với Nga, tiếp đến là EU và một vài thành viên NATO khác ở châu Âu. Mức độ trợ giúp của phe này giờ dường như đã tới giới hạn do tiềm lực quân sự và tài chính của họ trợ giúp cho Ukraina không phải vô tận, do trong nội bộ không có sự đồng thuận về tiếp tục hậu thuẫn Ukraina chiến đấu với Nga đến cùng. Có thể thấy được rất rõ thực trạng này ở chỗ Mỹ và EU cần nhiều thời gian mới thông qua được những gói viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraina.
Ngoài ra, cái khốn khó đối với Ukraina còn bộc lộ ở hai phương diện khác nữa.
Thứ nhất, rất nhiều thành viên NATO, như Pháp chẳng hạn, cam kết nhiều nhưng thực hiện ít viện trợ cho Ukraina khiến Kiev nhận về nhiều "bánh vẽ" hơn bánh thật.
Thứ hai, không phải Ukraina nhận được viện trợ tất cả trong dạng "tiền tươi, thóc thật". Chỉ một phần nhỏ trong đấy là viện trợ tài chính trực tiếp để nhà nước hành chính Ukraina duy trì hoạt động. Phần lớn được các đồng minh dùng để đầu tư vào công nghiệp quân sự của họ nhằm sản xuất vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự rồi cung cấp cho Ukraina, tức là kích cầu sản xuất và tạo công ăn việc làm ở sở tại và chỉ cung cấp sản phẩm cho Ukraina.
Ngay trong năm nay thôi, Ukraina chắc chắn sẽ còn phải thấm thía hơn nữa hệ lụy của lệ thuộc bởi những biến động chính trị quyền lực nội bộ ở Mỹ (bầu cử tổng thống) và trong EU (bầu cử Nghị viện châu Âu).