Ông Nopparat Khanthavong chia sẻ với Straits Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại tối 10.7: "Tôi thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi giải cứu thành công. Nhiều đêm liền tôi ngủ không yên nhưng đêm nay sẽ là đêm ngon giấc nhất của tôi".
Theo HLV trưởng đội bóng nhí Thái Lan, tính đến tối 10.7, ông chưa được nhìn thấy các học trò của mình. Ông sẽ đến thăm các học trò cùng trợ lý khi được giới chức chấp thuận.
"Cùng với những lo ngại về quá trình giải cứu, tôi tin tưởng rằng các học trò sẽ vượt qua bởi sự kiên cường mà chúng đã thể hiện trên sân bóng. Họ là những cậu bé vui tươi, yêu bóng đá. Trải nghiệm này chắc chắn sẽ khiến các cậu bé trở thành một đội mạnh mẽ hơn, cả về tinh thần và thể chất", ông nói.
Huấn luyện viên trưởng đội Lợn hoang thừa nhận, suốt thời gian đội bóng mắc kẹt trong hang, anh không xem một trận đấu World Cup nào trọn vẹn bởi "thời gian và sự tập trung dồn hoàn toàn vào đội bóng trong hang".
Khi được hỏi điều đầu tiên sẽ nói với các học trò và trợ lý huấn luyện viên, ông Nopparat trả lời: "Tôi không biết mình sẽ nói gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ ôm họ thật chặt".
Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố, các biện pháp phòng chống bổ sung cần được thực hiện để bảo vệ du khách đến thăm hang Tham Luang.
"Trong tương lai, chúng ta phải giám sát lối ra, lối vào hang. Hang này đã nổi tiếng khắp thế giới. Chúng ta phải lắp thêm nhiều ánh sáng trong hang động và đặt các biển báo", ông Prayut nói.
Nhấn mạnh "đây là một hang động nguy hiểm", tướng Prayut cho biết, hang Tham Luang sẽ bị đóng cửa một thời gian trước khi mọi thứ đi vào quy củ.
Tuần trước, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết đã lên kế hoạch quảng bá hang Tham Luang như một điểm thu hút du khách.