Sáng 4.6, cảnh sát Philippines công bố Jessie Carlos Javier, một con bạc có những khoản nợ lớn, được xác nhận là nghi phạm trong vụ tấn công sòng bạc ở Manila ngày 2.6. Jessie Carlos Javier là một chuyên gia về thuế của Sở Tài chính, đã lập gia đình và có 1 con trai, 2 con gái. Tuy nhiên, tên này vừa chia tay vợ và bị công ty sa thải. Theo cảnh sát trưởng khu vực quận phía nam Tomas Apolinario, Jessie Carlos Javier đã bị cấm vào tất cả các sòng bài theo đề nghị của vợ.
Cảnh sát Philippines tin rằng Jessie Carlos Javier hành động một mình. Nghi phạm này đã chết sau khi dùng súng tự sát. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công sòng bài nhưng các quan chức Philippines nhiều lần phủ nhận vụ việc liên quan đến khủng bố.
Trước đó, rạng sáng ngày 2.6, một tay súng đi vào khu vực tổ hợp giải trí Resorts World Manila, nơi có nhiều khách sạn, sóng bài nằm gần sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, dùng súng trường bắn vào các bảng điện tử và châm lửa đốt trên một bàn đánh bạc. Hầu hết các nạn nhân trong vụ tấn công trên đều chết do ngạt khói. Nghi phạm lục soát căn phòng, đánh cắp các con chip sòng bài có trị giá khoảng 113 triệu peso, (tương đương 2,3 triệu USD).
Nghi phạm đã bị các nhân viên an ninh sòng bài đáp trả, bắn bị thương, sau đó rút vào cố thủ trong một phòng khách sạn. Cảnh sát cho biết, nghi phạm tẩm xăng tự thiêu và bắn súng tự sát. Thông tin từ khu resort cho biết, thi thể nghi phạm được tìm thấy vào khoảng 7h sáng.