Theo trang 20minutes.fr của Pháp, Jomaa Biazid với đôi mắt đẫm lệ cùng khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo và máu cuối cùng cũng đã được ôm lấy cậu con trai Ibrahim mới một tuổi rưỡi.
Sau khi mất vợ và con gái trong trận động đất xảy ra ở Syria vào ngày 6 tháng 2, cuộc hội ngộ đã làm Jomaa hoàn toàn ngạc nhiên. “Tôi rất ngạc nhiên khi họ liên lạc với tôi và nói với tôi rằng thằng bé vẫn còn sống sót”, người đàn ông ấy cho biết.
Cậu bé được tìm thấy bên dưới đống đổ nát của một ngôi nhà và sau đó đã được đưa đến một bệnh viện ở Afrin, một thành phố nằm ở phía tây bắc của Syria. Tại bệnh viện, cậu đã được Atef Nahnouh và vợ chăm sóc.
“Chúng tôi đưa cho thằng bé một quả chuối. Mọi người không thể tưởng tượng ra thằng bé đói đến mức nào đâu. Thằng bé đã ăn lấy ăn để quả chuối. Sau đó, chúng tôi đã quay một đoạn video và đăng lên mạng xã hội để hỏi xem có ai quen biết đứa bé không”, Nahnouh nói.
Cách này đã giúp Jomaa Biazid có thể tìm thấy con trai của mình. Anh cũng hy vọng có thể tìm thấy Mustafa, đứa con trai khác của anh. Tuy nhiên, hy vọng ấy dần dần bị dập tắt khi cột mốc 72 giờ - một cột mốc rất quan trọng để tìm kiếm những người sống sót đã trôi qua.
Theo báo cáo tạm thời mới nhất, Syria hiện đã thống kê được 3.377 nạn nhân trong đó có ít nhất 2.030 người đã thiệt mạng tại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát.