Người mẫu Hong Kong Abby Choi, 28 tuổi, bị sát hại vào tháng Hai năm nay.
Chồng cũ của cô, Alex Kwong, 28 tuổi, cùng với người cha 65 tuổi Kwong Kau, người mẹ Jenny Li 63 tuổi và anh trai Anthony Kwong, 31 tuổi, đã bị bắt và buộc tội liên quan đến vụ giết người. Những chi tiết rùng rợn về vụ sát hại Abby Choi đã thu hút sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới.
Việc thừa kế tài sản đang bị hoãn lại vì Abby Choi không đăng ký kết hôn với người chồng hiện tại - Chris Tam, tờ báo Hong Kong SCMP dẫn nguồn tin địa phương cho hay.
“Những người thừa kế của cô ấy sẽ phải đợi kết luận của vụ án giết người, có thể mất nhiều năm nếu các bên liên quan kháng cáo. Sau đó sẽ có một cuộc điều tra để kết luận nguyên nhân chết của Choi, từ đó giấy chứng tử sẽ được cấp. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài và phức tạp" - nguồn tin nói.
Abby Choi và Chris Tam đã tổ chức đám cưới năm 2016 nhưng không đăng ký kết hôn hợp pháp.
Abby Choi có 4 người con, 3, 6, 8 và 10 tuổi. Chris Tam là cha của 2 người con nhỏ, trong khi 2 người con lớn là con chung của Abby Choi và Alex Kwong.
Tài sản của Abby Choi bao gồm một căn hộ cao cấp trị giá 73 triệu đô la Hong Kong (9,4 triệu USD) tại Kadoorie Hill ở Kowloon Tong - một trong những khu vực đắt giá nhất Hong Kong.
Abby Choi được cho là đã mua căn hộ rộng 1.820 mét vuông này theo tên bố chồng cũ. Trước đó, cảnh sát Hong Kong cho hay, tranh chấp tài sản có thể là động cơ dẫn đến vụ giết nữ người mẫu 28 tuổi.
SCMP dẫn lời một luật sư cho biết, các con của Abby Choi đều dưới 18 tuổi nên người thân của chúng có thể nộp đơn xin được bổ nhiệm làm người quản lý di sản và giữ tài sản cho các con của nữ người mẫu trong một quỹ ủy thác.
Ông nói thêm, khi đủ 18 tuổi, tất cả các con của Abby Choi có thể nộp đơn lên tòa án để giải thể quỹ và chính thức nhận phần thừa kế theo thỏa thuận chung.
Mẹ của Abby Choi, bà Cheung Yin-fa, đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao vào tháng 3 để ngăn Kwong Kau bán căn hộ Kadoorie Hill. Bà tìm cách tuyên bố Abby Choi là chủ sở hữu thực sự của căn hộ sang trọng này.