Xúc động đêm nhạc “Trong vòng tay Mẹ“

HUYÊN NGUYỄN |

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2016) đêm nghệ thuật “Trong vòng tay mẹ” được diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ vào tối qua đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng người xem.

Tối 25.7, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật "Trong vòng tay Mẹ" do Biz media phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Dược phẩm Saint Viet và Tổng liên đoàn đua được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.

 

 Chương trình do do Biz media, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức

"Trong vòng tay Mẹ" là chương trình nghệ thuật nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước, với mẹ liệt sĩ, mẹ thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình  được thể hiện thông qua hình thức nghệ thuật sân khấu và hoạt cảnh âm nhạc bao gồm: Giao hưởng, hợp xướng, đơn ca, kịch, múa, phóng sự…với thời lượng trên dưới 90 phút.

 

 

 Ca sĩ Tùng Dương xúc động với ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long
 Ca sĩ Phương Nga hào sảng với hai ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu và Tự nguyện

 

Nội dung chương trình được chia làm 3 chương: Tổ tiên anh hùng, Mãi mãi tuổi hai mươi và Trong vòng tay mẹ; tạo thành những câu chuyện xuyên suốt, tôn vinh hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng, cũng như nói về lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc mà những người con đất Việt không bao giờ quên.

"Trong vòng tay Mẹ" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Ca sĩ Tùng Dương, Phương Anh, Phương Nga, Vũ Thắng Lợi, Nhóm Oplus, Nhóm Phương Bắc, Nhóm Trường Sa…

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà cho 4 mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ của các anh hùng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma và thân nhân 3 gia đình liệt  sĩ. Hy vọng rằng, với tình cảm tri ân sẽ lấp đầy được một phần mất mát của các mẹ và gia đình.

 

 Mẹ các liệt sĩ Gạc Ma xúc động khi tham dự chương trình
 
 

Mẹ Hoàng Thị Thuận, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải từ Hương Sơn, Hà Tĩnh ra dự chương trình xúc động chia sẻ: "Tôi thấy ấm áp và xúc động vô cùng bởi những tình cảm mà nhân dân cả nước, mà chương trình đã mang lại cho chúng tôi. Điều này vơi bớt phần nào những đau thương mất mát của gia đình".

Nhân tháng 7 - tháng tri ân thương binh liệt sĩ, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động sẽ tiếp tục đến thăm, chia sẻ, động viên thân nhân các liệt sĩ, tử sĩ đã bỏ mình bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, đồng thời thăm hỏi các cựu chiến binh đã từng chiến đấu, bị thương trong trận Gạc Ma 1988.

Với mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) tổ chức đợt vận động nhắn tin “Tri ân liệt sĩ Gạc Ma”, thực hiện từ ngày 3.7- 1.9.2016. 

Hãy nhắn tin với cú pháp GM gửi 1407 để góp 20.000đ tri ân những người con Đất Việt đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa và giúp đỡ thân nhân của họ; đồng thời giúp đỡ những chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. 

 

 

 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.