UT45

UT45: Cháu bé 4 tuổi đau đớn vì u xương cẳng chân

Việt Chinh |

Thấy có người lạ đến chơi, cháu Hải khóc ngằn ngặt. Chị Hà - mẹ Hải tâm sự: “Mấy tháng chữa trị ở viện khiến cháu sợ người lạ, hoặc chỉ cần nhắc đến bệnh viện, bác sĩ là cháu khóc không ngừng”.

Theo như lời chị Hà, khoảng đầu tháng 12.2015, Hải ho và sốt nhiều, anh chị đưa cháu đi bệnh viện thì được chuẩn đoán là “Viêm phế quản, tai mũi họng”. Những tưởng bệnh nhẹ, cháu khỏi ho thì tiếp tục bị sốt 38,39 độ triền miên, bàn chân phải sưng lên. “Cháu cứ bảo mẹ xoa cho con đi, xoa mạnh vào mà tôi đâu ngờ cháu bị u xương ác tính” – Chị Hà nói.

Thấy không ổn, anh Huynh và chị Hà cho cháu nhập viện ở Bệnh viện đa khoa An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng song không thấy khả quan. Tháng 12.2015, gia đình cho cháu Hải khám tại BV Nhi T.Ư, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị u xương, cần phẫu thuật ngay. Vết mổ ở chân phải chưa lành, thì chân trái của cháu Hải lại có dấu hiệu bệnh tương tự. Cháu tiếp tục được các bác sĩ mổ thêm 2 lần nữa ở chân trái, song tế bào u có dấu hiệu lan đến xương cụt.

Nhận thấy căn bệnh của Hải có dấu hiệu nguy hiểm, gia đình anh Huynh được các bác sĩ BV Nhi T.Ư tạo điều kiện giúp đỡ gửi mẫu sinh thiết của cháu sang bệnh viện Bringham and Woman ở Mỹ để hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Kết quả cho thấy Hải bị u lympho tế bào lớn mất biệt hóa - căn bệnh hiếm tại Việt Nam, cần được xạ trị kịp thời để không bị lan rộng ra các phần xương khác.

Nhà neo người, từ khi con bị bệnh, anh Trần Hữu Huynh - công nhân Công ty Thép Việt Úc SSE (Quán Toan, Hải Phòng) và chị Phạm Thị Hà là nhân viên ở trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện An Dương đều phải xin nghỉ dài hạn để chữa bệnh cho con. 3 tháng điều trị tại BV Nhi T.Ư, anh chị phải thuê nhà gần bệnh viện, lúc cần xét nghiệm hay xạ trị thì đưa con vào, chi phí sinh hoạt đội lên khiến anh chị gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của anh Huynh và chị Hà chỉ đủ tằn tiện sinh hoạt, nay cháu Hải gặp bệnh hiểm nghèo, số tiền gần trăm triệu đồng chữa trị cho con khiến anh chị phải vay mượn khắp nơi. Hiện, vợ chồng anh Huynh cũng không biết phải xoay xở thế nào khi cuộc hành trình chiến đấu lại căn bệnh hiểm nghèo còn phải kéo dài.

Mọi sự giúp đỡ cháu Hải xin gửi về: Anh Trần Hữu Huynh, thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng. ĐT: 0986229963. Hoặc Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

 

Việt Chinh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".