Radio nhân ái số 7: Nối vòng tay chia sẻ với các cảnh đời khó khăn

VƯƠNG TRẦN |

Không còn tiền chữa bệnh, nữ sinh báo chí nguy cơ tàn phế; Gia cảnh khó khăn, một công nhân gặp nguy sau tai nạn giao thông; Mẹ bị dập nát tay, con trai 4 tuổi phải cắt cụt 2 chân vì lở núi...là những cảnh đời thương tâm đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng được bản tin Radio nhân ái số 7 đề cập đến.

 

Bản tin Radio nhân ái số 7. TH Trần Vương

Bạn thân mến,

Có một câu nói quen thuộc “sông có khúc, người có lúc” và “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” khiến chúng ta không khỏi xót xa, ngậm ngùi trước những số phận không may mắn của cuộc sống.  Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời cơ cực, khốn khó.

Với những cảnh đời như vậy họ đang và rất cần, cần lắm những tấm lòng thảo thơm. Và hôm nay đây, mời các bạn cùng bỏ qua những lo toan, bận rộn của một ngày làm việc căng thẳng để cùng chúng tôi kết nối và chia sẻ với những cảnh đời còn khó khăn các bạn nhé.

Và trường hợp đầu tiên trong Bản tin Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn hôm nay là hoàn cảnh: LD1791: Không còn tiền chữa bệnh, nữ sinh báo chí nguy cơ tàn phế

Chỉ còn 1 năm học nữa nữ sinh báo chí Vũ Thị Hương (SN 1996, trú xã Iaka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp, thực hiện ước mơ trở thành phóng viên. Trong một lần về quê, Hương bị tai nạn giao thông, có nguy cơ tàn phế vì không có tiền chữa trị. 

Radio-nhan-ai-so-7
Dù không còn nguy hiểm đến sức khỏe nhưng nếu không chữa trị kịp thời, tay phải Hương có nguy cơ tàn phế, giấc mơ làm báo trở nên xa vời. Ảnh: HP

Hiện nay, Hương bị gãy xương cánh tay phải, gãy xương đòn vai phải, đứt mạch máu chủ vai phải, tràn dịch màng phổi. Nặng hơn, vụ tai nạn khiến em bị chấn thương sọ não, có vật thể lạ trong não, mặt, tay, chân rách bươm vì kính đâm. Từ một cô sinh viên năng nổ, học giỏi, giờ đây Hương tiều tụy, cơ thể đầy vết thương. Cánh tay phải Hương đang bị co rút, ngày một teo lại, nếu không chữa kịp thời thì có nguy cơ tàn phế, giấc mơ cầm máy ảnh, trở thành phóng viên của Hương có nguy cơ lụi tắt.

Trường hợp thứ hai trong bản tin ngày hôm nay, đó là hoàn cảnh LD1792: Gia cảnh khó khăn, một công nhân gặp nguy sau tai nạn giao thông

Là lao động chính trong gia đình với bốn miệng ăn, mẹ bị mù, cha và em bị tâm thần, nhưng giờ đây Phạm Ngọc Tuấn (SN 1986, xã Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam) nằm bất tỉnh, cơ thể đa chấn thương.

Bà Văn Thị Ba (64 tuổi, mẹ Tuấn) buồn rầu kể lại vụ tai nạn khiến anh Tuấn bị nguy kịch xảy ra tối 15.7. Khi đó bà vét trong nhà được ngót nghét trăm nghìn đồng rồi chạy gõ cửa từng nhà trong xóm hỏi mượn tiền. Tính đến nay, bà đã vay mượn hơn 20 triệu đồng để lo thủ tục nhập viện, phẫu thuật cho con.

Anh Tuấn hiện đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng với đa chấn thương. Ảnh: Hoàng Phương

Bà Ba nói trong nước mắt: “Giờ nó nằm đây, tôi không thấy đường nhưng cũng ráng chăm nó tới đâu hay tới đấy. Tôi chỉ lo không biết lấy tiền đâu đóng viện phí, tiền đâu mổ não cho nó. Mong sao mọi người thương gia đình tôi, giúp đỡ tôi chứ giờ tôi không biết xoay đâu ra tiền để đóng viện phí, thuốc men cho con nữa. Tôi cùng đường rồi”.

Tiếp theo bản tin Radio nhân ái số 7 là hoàn cảnh LD1788: Mẹ bị dập nát tay, con trai 4 tuổi phải cắt cụt 2 chân vì lở núi

Đó là trường hợp tai họa ập xuống gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng (tổ 12 phường Quyết Thắng, TP.Sơn La) khi hàng trăm mét khối đất đá bất ngờ đổ sập xuống ngôi nhà đang ở, khiến vợ anh là chị Trần Thị Thơm (SN 1978) và con trai là Nguyễn Hồng Phúc (SN 2013) bị chấn thương nặng, tính mạng nguy kịch.

Hiện tại, vợ và con trai anh Nguyễn Tiến Hồng tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Chị Thơm đã qua cơn nguy kịch nhưng bị dập nát 2 bàn tay và bàn chân bên trái. Còn cháu Phúc mất hoàn toàn 2 chân.

Vụ sạt lở núi khiến bé Nguyễn Hồng Phúc phải cắt cụt 2 chân. Ảnh C.N

Nhìn con bé bỏng nằm đó, chị Thơm không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má: “Khi thấy đá lăn, tôi vội vã chạy ra ôm con nhưng gạch đá đè vào người. Tai họa ập xuống một mình tôi thôi, tại sao lại cướp đi đôi chân của con chứ. Sau này không biết con sẽ ra sao?”.

Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, thi thoảng cháu Phúc lại nấc lên từng tiếng: “Đau, đau quá mẹ ơi. Chân con đâu rồi”, khiến ai có mặt cũng nghẹn ngào xót xa.

Để xem chi tiết thông tin vui lòng truy cập địa chỉ tamlongvang.laodong.com.vn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263!

Trân trọng cảm ơn!

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

LD1794: Lời cầu cứu của bé gái 5 tuổi bị suy tủy

HÀ NGUYỄN |

Bé Lê Thục Đoan (xóm An Thạnh, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mới 5 tuổi đã mang trong mình căn bệnh suy tủy.

Quỹ Tấm lòng Vàng: Trao hơn 32 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Cúc

KHẮC TUẤN - T.VƯƠNG |

Vừa qua, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ huyện Hải Hậu và UBND xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trao số tiền 32.405.000 đồng hỗ trợ từ bạn đọc tới gia đình bà Phạm Thị Cúc (xóm 1, xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định).

Trao 12 triệu đồng cho bé trai song sinh bị giãn não

CHÍ TRUNG - TRẦN VƯƠNG |

Báo Lao Động số 136 đưa tin trong bài viết "LD1773: Bé trai song sinh bị giãn não cần được giúp đỡ", bé trai Bùi Nhất Duy (con của chị Bùi Thị Đồng, 39 tuổi và anh Võ Văn Hiền, 37 tuổi, bị giãn não thất và nhiều bệnh khác nhưng gia đình không có khả năng đưa em đi điều trị.

Khởi công xây dựng phòng học cho trẻ mẫu giáo trên xã đảo Ninh Vân

T.Thúy |

Với hơn 2000 dân, cả xã đảo chỉ có duy nhất 1 trường mẫu giáo với 2 phòng học nên nhiều phụ huynh muốn cho con đi trẻ gặp khó khăn.

Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích tại Mù Cang Chải nhận hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động

Cường Ngô |

Được sự ủy quyền của Tổng LĐLĐVN, ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - đã trao quà cho các gia đình đoàn viên công đoàn có người thiệt mạng, mất tích, nhà cửa bị cuốn trôi ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

LD1794: Lời cầu cứu của bé gái 5 tuổi bị suy tủy

HÀ NGUYỄN |

Bé Lê Thục Đoan (xóm An Thạnh, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mới 5 tuổi đã mang trong mình căn bệnh suy tủy.

Quỹ Tấm lòng Vàng: Trao hơn 32 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Cúc

KHẮC TUẤN - T.VƯƠNG |

Vừa qua, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ huyện Hải Hậu và UBND xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trao số tiền 32.405.000 đồng hỗ trợ từ bạn đọc tới gia đình bà Phạm Thị Cúc (xóm 1, xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định).

Trao 12 triệu đồng cho bé trai song sinh bị giãn não

CHÍ TRUNG - TRẦN VƯƠNG |

Báo Lao Động số 136 đưa tin trong bài viết "LD1773: Bé trai song sinh bị giãn não cần được giúp đỡ", bé trai Bùi Nhất Duy (con của chị Bùi Thị Đồng, 39 tuổi và anh Võ Văn Hiền, 37 tuổi, bị giãn não thất và nhiều bệnh khác nhưng gia đình không có khả năng đưa em đi điều trị.

Khởi công xây dựng phòng học cho trẻ mẫu giáo trên xã đảo Ninh Vân

T.Thúy |

Với hơn 2000 dân, cả xã đảo chỉ có duy nhất 1 trường mẫu giáo với 2 phòng học nên nhiều phụ huynh muốn cho con đi trẻ gặp khó khăn.

Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích tại Mù Cang Chải nhận hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động

Cường Ngô |

Được sự ủy quyền của Tổng LĐLĐVN, ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - đã trao quà cho các gia đình đoàn viên công đoàn có người thiệt mạng, mất tích, nhà cửa bị cuốn trôi ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động.