Gặp lại thiếu úy Trần Thị Thủy, con gái duy nhất của Liệt sĩ Trần Văn Phương trong ngôi nhà mới khang trang tại tổ dân phố Nghĩa Bình, P. Cam Nghĩa, Tp Cam Ranh. Chị Thủy chia sẻ, “năm 2015, nhờ sự giúp đỡ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động, Quân chủng Hải quân, gia đình người thân mơ ước có 1 ngôi nhà để có nơi thờ tự bố trang nghiêm của em đã thành sự thật. Giờ đây ngôi nhà của vợ chồng em có sự hiện diện của bố. em chọn khuôn viên nhà để trồng 1 cây bàng vuông được mang về từ đảo Trường Sa để luôn nhắc nhở mình nơi ấy có phần máu thịt của bố em tiếp nối”.
Nhờ sự quan tâm của các cấp cuộc sống của Thủy đã dần ổn định thế nhưng mẹ Thủy -chị Mai Thị Hoa vượt lên tất cả những gian nan cuộc sống sau ngày chồng hi sinh, chị vẫn lặng lẽ hi sinh vì con. Rời quê, hàng ngày chị Hoa vẫn một mình gồng gánh xe cơm tấm bán cho công nhân lao động ở Q.12 (TP Hồ Chí Minh) để mưu sinh. “ngày mai 14.3, ngày bố và các chú hi sinh. Em đã dự lễ đặt viên đá xây dựng khu tưởng niệm Gạc Ma, thỉnh thoảng có đi qua mong sao công trình sớm hoàn thành để mẹ em cũng như các bà, các bác, các chú có dịp được về nơi yên nghỉ của bố và đồng đội”.
Tại nhà chị Đỗ Thị Hà (tổ dân phố Mỹ Ca, P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh)- vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, vẫn vắng lặng như nhiều năm nay chị một mình. Dù sức khỏe đi xuống nhưng chị vẫn đi phụ bán hàng kiếm thêm thu nhập. Hơn 10 năm hết phụ hồ đến gánh muối thuê nặng nhọc nuôi con gái ăn học với chị Hà “anh vẫn như đâu đây, vẫn rất gần dẫu âm dương cách trở”.
Thắp nén nhang tưởng nhớ các anh, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã báo cáo về những phần việc trên công trường và khẳng định sẽ nỗ lực để công trình hoàn thành giai đoạn 1 vào 27.7, để gia đình đón các anh về.
Nhân dịp này đồng chí Đặng Ngọc Tùng cũng đã trao 10 triệu đồng trích từ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa”- Quỹ Tấm lòng vàng Lao động hỗ trợ gia đình chị Hà và thiếu úy Thủy.