Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2016), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tấm Lòng Vàng - dẫn đầu đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới gia đình các thành viên phi hành đoàn mới hi sinh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia tổ chức cuộc vận động "sẻ chia cùng chiến sĩ không quân": Báo Lao Động, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, TCty Truyền thông Đa phương tiện VTC, TCty viễn thông quân đội Viettel...
Thay mặt những tấm lòng vàng, đặc biệt là đoàn viên Công đoàn, người lao động trên cả nước, ông Bùi Văn Cường đã trao mỗi gia đình món quà trị giá 100 triệu đồng (gộp cả 2 đợt trao) nhằm góp phần giúp gia đình các anh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở của các anh. Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng gửi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định những mất mát của gia đình cũng là mất mát chung của quân và dân cả nước. Sự hi sinh của các quân nhân trên máy bay CASA 212, Su-30MK2 dù là trong thời bình nhưng đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đặc biệt, nhằm hiện thức hóa lời hứa, những mong muốn của các liệt sĩ trước khi hi sinh với gia đình, với con nhỏ, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã gửi tặng các phần quà là đàn organ, xe đạp, kim từ điển, đồ dùng học tập... cho các cháu là con của các liệt sĩ.
Hai cô con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Chính vui mừng trước món quà chiếc đàn organ của Quỹ TLV trao tặng - thay cho lời hứa của liệt sĩ khi còn sống (Ảnh: Đình Hải) |
Vui mừng nhận chiếc đàn organ từ Quỹ Tấm lòng Vàng trao tặng - thay cho ước nguyện của liệt sĩ khi còn sống, cháu Nguyễn Trần Vân Anh (con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Chính) đã đàn ngay một bản nhạc dành tặng bố. Tiếng đàn ngân vang như nỗi lòng của người con gửi tâm sự, nhớ nhung tới người bố thân yêu. Trong tấm di ảnh, anh Chính - phi công, chính trị viên phi đội CASA dường như vẫn đang mỉm cười – mỉm cười như chính lời hứa với con anh đã thực hiện.