Niềm vui vỡ òa nước mắt của cụ U70 ở xóm chạy thận Cần Thơ
MỸ LINH |
Cần Thơ - Nhận được tiền quyên góp của bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) vỡ òa nước mắt...
MỸ LINH |
Cần Thơ - Nhận được tiền quyên góp của bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) vỡ òa nước mắt...
MỸ LINH |
Bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) mắc nhiều bệnh, sống một mình ở xóm chạy thận Cần Thơ nhận được hơn 6,5 triệu đồng từ bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng.
NGỌC LINH |
Cần Thơ - Tết đã cận kề, thế nhưng, bà Nguyễn Thị Thiệt vẫn lủi thủi một mình nơi xóm chạy thận. Trong căn phòng trọ chật chội, bà Thiệt càng tủi thân khi đêm về, nhiều căn bệnh thay nhau lại hành hạ.
Phong Linh - Bích Ngọc |
Xóm chạy thận Cần Thơ vào chiều 30 Tết có mỗi bà Nguyễn Thị Thiệt là ở lại. Không phải cái Tết này mà đã 8 năm qua một mình bà vẫn cô đơn trong phòng trọ chỉ vài mét vuông.
Phương Linh |
Sáng 20.4, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt được phát hiện tử vong, thi thể đang được lưu tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Đan Thanh |
Núi Dinh, Bà Đen, Thị Vải... là điểm "đổi gió" phù hợp để du khách hòa mình vào thiên nhiên, tránh nóng và đám đông dịp lễ 30.4 - 1.5 ở TPHCM.
MINH PHONG |
Rời showbiz Việt sang Canada định cư, nam diễn viên Huỳnh Đông dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống mới.
NHÓM PV |
Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động - người mẫu Hạ Vy đã có những chia sẻ thẳng thắn về góc tối ở showbiz và nghề người mẫu.
Nhóm PV |
Cao Bằng - "Mỗi lần mỏ đá nổ mìn, nhà cả chục hộ dân bị rung lắc, nhiều nhà đã nứt nẻ tường, rồi những tốp xe tải nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đoạn đường cuộn theo bụi trắng xóa" - một hộ dân xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng chia sẻ.
MỸ LINH |
Bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) mắc nhiều bệnh, sống một mình ở xóm chạy thận Cần Thơ nhận được hơn 6,5 triệu đồng từ bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng.
NGỌC LINH |
Cần Thơ - Tết đã cận kề, thế nhưng, bà Nguyễn Thị Thiệt vẫn lủi thủi một mình nơi xóm chạy thận. Trong căn phòng trọ chật chội, bà Thiệt càng tủi thân khi đêm về, nhiều căn bệnh thay nhau lại hành hạ.
Phong Linh - Bích Ngọc |
Xóm chạy thận Cần Thơ vào chiều 30 Tết có mỗi bà Nguyễn Thị Thiệt là ở lại. Không phải cái Tết này mà đã 8 năm qua một mình bà vẫn cô đơn trong phòng trọ chỉ vài mét vuông.