LD1704: “Nếu mẹ đi chữa bệnh thì ai kiếm tiền nuôi con?”

KHƯƠNG QUỲNH |

Chồng bỏ đi đã 4 năm nay, một mình bươn trải làm công nhân thuê nhà trọ và nuôi con nhỏ bị bệnh, hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thanh Hường càng thêm ngặt nghèo khi chị phát hiện bệnh ung thư vú di căn. Chị không dám đi chữa bệnh vì “nếu mẹ đi chữa bệnh thì ai kiếm tiền nuôi con?”.

Căn nhà trọ rộng chưa đến 10m2 với những món đồ đơn sơ ở ngoại ô TP HCM được chị Hường (37 tuổi, quê ở Ninh Thuận) gọi là tổ ấm mà chị “liều” lắm mới dám thuê. Với đồng lương công nhân hơn 3 triệu đồng/tháng thì 1,7 triệu đồng – số tiền thuê nhà mỗi tháng là quá cao. “Hồi trước ở nhà trọ giá rẻ lụp xụp quá, thằng bé cứ viêm phổi liên tục. Bác sĩ dặn phải kiếm nhà trọ thoáng đãng hơn cho con ở mới hết bệnh. Bởi vậy, tôi cắn răng thuê chỗ này” – chị Hường nói.

Con trai chị là bé Nguyễn Nhật Rin (4 tuổi) khi mới sinh ra đã bị nhiễm trùng máu. Thấy con ốm đau liên miên, chồng chị bỏ đi luôn không một lời giã từ. Từ đó đến nay cũng không quay lại thăm mẹ con chị một lần. Một mình chị bươn trải làm công nhân nuôi con. Đến giờ, bệnh của bé đã qua khỏi nhưng liên tục phải nhập viện vì tình trạng thiếu máu và viêm phổi nghiêm trọng. Đó là lý do, chẳng có tháng nào chị đi làm đủ ngày để nhận trọn vẹn 5 triệu tiền lương. Trừ điểm chuyên cần, mỗi tháng chị chỉ được trả hơn 3 triệu đồng.

Đầu năm 2015, chị Hường phát hiện hạch bất thường ở ngực. Đi khám ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bác sĩ thông báo tin dữ, chị bị ung thư vú. Thế nhưng, áp lực phải đi làm nuôi con khiến chị “làm lơ” căn bệnh của mình, không dám đi chữa, cho đến ngày chị ngất xỉu liên tục trên băng chuyền. Chị em cùng tổ may biết chị bị ung thư mà cố đi làm nuôi con đã xót xa van lơi: “Chị Hường nghỉ làm đi chữa bệnh đi. Chị định làm đến chết rồi ai nuôi thằng Rin?”. Họ góp tiền lại được vài triệu, bảo chị nghỉ việc đi truyền thuốc.

Lúc này, căn bệnh ung thư của chị để lâu đã chuyển sang giai đoạn di căn. Chị năn nỉ bác sĩ kê thuốc loại nằm trong danh mục bảo BHYT để khỏi tốn nhiều tiền. Mỗi lần truyền thuốc là chị lại không giữ được huyết áp và ngất, phải chuyển vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi tìm người nhà. Chị nước mắt giọt ngắn giọt dài: “Em không có người nhà đâu bác sĩ”. Chị truyền được 6 toa nhưng không đáp ứng. Khối u vẫn phát triển. Bác sĩ khuyên chị truyền thuốc theo phác đồ điều trị mới, nhưng loại thuốc này chưa được BHYT thanh toán, mỗi toa thuốc hơn 5 triệu đồng. Chị lắc đầu, bảo: “Thôi cho em về”.

Cha ruột chị là ông Nguyễn Thà tuổi cao sức yếu nhưng thấy hoàn cảnh của con gái không cầm lòng được đã bán thửa ruộng vốn là kế sinh nhai của cả nhà được 30 triệu đồng mang tiền xuống Sài Gòn trông cháu và giúp con chữa bệnh. Số tiền đó chẳng mấy chốc đã hết veo theo những toa thuốc của chị. Con trai chị không có tiền đến lớp nên cứ lủi thủi ở nhà với ông ngoại. Bản thân ông Thà cũng bị bệnh sa trực tràng nặng mà không dám bỏ ra vài triệu đồng làm phẫu thuật. Hiện tại, chị Hường đã không đủ sức để đi làm và phải nghỉ việc. Cuộc sống của chị, con trai và cha già vô cùng khó khăn không có một nguồn thu nhập nào. “Nếu chỉ có một mình, tôi chỉ muốn chết. Nhưng giờ đến chết tôi cũng không dám. Vì nếu chết ai nuôi thằng Rin? Giá như tôi được sống thêm vài năm nữa”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hường (LD1704) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748, tài khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại của chị Nguyễn Thị Thanh Hường 01225.736.268

KHƯƠNG QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".