LD1659: Cha đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh tim cho hai con

Khương Quỳnh |

Ngày 16.6, chúng tôi gặp chị Dư Thị Quỳnh Anh (sinh năm SN 1983) ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM khi chị vừa bế con đi lấy cơm chay từ thiện về. Chị Quỳnh Anh (LD1659) kể 3 năm qua, cứ khoảng 1 tháng, chị và con gái lại phải đi bệnh viện 1 lần để chữa bệnh tim cho con, lần thì mổ, lần thì tái khám. Có những đợt con gái phẫu thuật, hai mẹ con phải ở bệnh viện 2-3 tháng. Nhưng dù vậy, chưa bao giờ chị dám bỏ 20 ngàn đồng để mua một hộp cơm có thịt. Những ngày tháng qua, chị và con hoàn toàn sống nhờ cơm chay từ thiện.

Bé Trần Dư Nhật Vy (SN 2013) – con gái chị phát hiện bệnh tim khi bé mới được 1 tháng 20 ngày tuổi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã chẩn đoán cháu bị thông liên thất, hẹp eo thiểu sản cung động mạch chủ, hẹp dưới van động mạch chủ và hở van động mạch chủ. Từ đó đến nay, cháu đã phải trải qua 3 cuộc mổ tim nhằm giải quyết từng vấn đề. Sắp tới, bé Vy tiếp tục phải bước vào cuộc mổ thứ 4 để thay van động mạch chủ.

Nhà chị Quỳnh Anh thuộc hộ nghèo ở thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài bé Vy, chị còn một cậu con trai 11 tuổi. Nhưng trớ trêu, trong một lần thở mệt, cháu  được mẹ đưa đi khám ở Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị hở van 3 lá. “Thằng bé phải uống thuốc cầm chừng. Khi chữa tim cho bé Vy xong thì lo cho anh, chứ giờ làm gì có tiền mà lo cho cả hai đứa” – chị Quỳnh Anh thở dài.

Ở Đắk Lắk, gia đình chị Quỳnh Anh vẫn chưa có nhà, vẫn ở nhờ nhà bà nội. Chồng chị, anh Trần Văn Quý làm nghề vác nông sản thuê. Vào những mùa trái cây, có việc thường xuyên, anh được trả công từ 150-200 ngàn đồng/ngày. Những ngày không phải mùa vụ, ai thuê gì anh làm nấy. Hai con ốm đau triền miên, chị Quỳnh Anh phải ở nhà trông con. Nguồn thu nhập eo hẹp tưởng chừng lo cho miệng ăn 4 người đã khó. Vậy  mà 3 năm qua, bằng khoản thu nhập đó, anh chị phải lo chữa bệnh tim cho 2 con. Có lần, bé Vy đột ngột lên cơn khó thở, sốt cao, hai vợ chồng vội vã đưa con đi cấp cứu mà trong người không có một đồng nào. Anh Quý phải lật đật chạy về “vay nóng” 15 triệu đồng. Sau đó, hai vợ chồng cắn răng đóng nặng lãi 1 triệu/ngày. Nhiều lần như thế, lãi mẹ đẻ lãi con, hai vợ chồng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất: “Dù thế nào đi chăng nữa,  phải vay mượn ở đâu, hai vợ chồng em cũng phải ráng chữa bệnh cho hai con. Còn người là còn tất cả”.

Cuộc điều trị tim cho bé Nhật Vy và anh trai (LD1659) rất cần sự giúp đỡ của quý độc giả. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.3923274;  hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc gia đình chị Dư Thị Quỳnh Anh số điện thoại: 01698.556.757. Địa chỉ: thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.