Khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì khó ngủ, anh Nguyễn Nam Tiến (cảnh sát biển Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 2) nằm co quắp trên giường bệnh của khoa Tim mạch, Bệnh viện 103 để điều trị chứng suy tim cấp 4. Được biết, tháng 8.2015, tự nhiên thấy sức khỏe suy yếu, khó thở, sút cân trầm trọng, anh Nam liền đi kiểm tra và bất ngờ với kết quả bị suy tim cấp độ 2. Điều này khiến anh và gia đình vô cùng sửng sốt, khó khăn lại càng tăng thêm.
Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo Tuyên Hóa, Quảng Bình, từ bé anh Tiến đã có ước mơ được gắn bó với biển nên quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt để vào ngành. Năm 2002, anh bước chân vào nghề và gắn bó với biển cho đến khi phát hiện ra bệnh. Khó nhọc cất giọng nói thều thào, anh Tiến cho biết mong ước lớn nhất của mình là mau chóng khỏi bệnh và được tiếp tục công tác. Đã hơn hai tháng rồi, anh chưa được về thăm nhà. Vợ anh Tiến không có việc làm, hiện chỉ ở nhà để chăm lo cho mẹ già và cậu con trai mới 5 tuổi. Chi phí thuốc thang, sinh hoạt của cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi khoảng 7 triệu đồng của Tiến. Nhớ mẹ già, vợ trẻ, con thơ nước mắt người cảnh sát biển lại trực trào ra: “Tôi bị thế này, cả gia đình chẳng biết trông chờ vào đâu nữa”.
Vừa lấy nước cho em uống, anh Nguyễn Văn Thể, anh trai của chiến sĩ Tiến buồn rầu cho biết: “Kể từ khi chú Tiến phát bệnh đến nay đã gần một năm, cả gia đình tôi đã vay mượn đủ cả để lo cho chú ấy. Cứ cách tháng chú ấy lại phải đến viện nằm, đợt này đã nằm đây hai tháng rồi. Mấy anh em chúng tôi cũng phải thường xuyên thay nhau lên chăm em”. Theo anh Thể, mỗi tháng bên cạnh viện phí không phải chi trả, gia đình vẫn phải lo số tiền khoảng 15 – 17 triệu tiền thuốc thang tẩm bổ, tiền chi phí sinh hoạt tại bệnh viện. Anh Thể cho biết, cơ thể anh Nam đang khá suy nhược, ăn cũng rất yếu. “Các bác sĩ cho biết muốn chú ấy khỏe mạnh chỉ có thể thay tim. Mà chi phí khoảng 1 tỷ đồng, gia đình chúng tôi biết xoay sở ở đâu được”.
Đồng cảm trước gia cảnh của anh, Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ chiến sĩ Nguyễn Nam Tiến và động viên anh tiếp tục cố gắng điều trị bệnh.
Gia đình anh Nguyễn Nam Tiến (LD1657) đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.
Hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: anh Nguyễn Nam Tiến, thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình SĐT 0989789619, TK: 56210000272559 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam.