Chị Nhung nhớ lại buổi chiều kinh hoàng đó: “Hôm đó, trời gần tối cơn mưa kéo đến kèm theo gió lớn khiến tường nhà bị sụt và đổ đè lên người Ngọc. Nhìn thấy con tôi vội vàng kêu cứu và dỡ đống gạch đưa con ra, trên thân thể Ngọc toàn thân trầy xước, quằn quại kêu đau”.
Chị Nhung cho biết, Ngọc là kết quả tình yêu của chị và mối tình đầu. Khi Ngọc lên 9 tuổi chị lấy chồng để Ngọc có cha, có mẹ như những đứa trẻ khác. Sau khi lấy chồng chị sinh được hai đứa con, nhưng trớ trêu thay, đứa con thứ hai của chị bị thiểu năng trí tuệ, hay ốm yếu. Gia cảnh khó khăn mọi lo toan trong gia đình đều trông vào mình chị. Thế mà chồng chị vẫn không chịu để chị yên, suốt ngày gây gổ, đánh đập.
Suốt 8 năm sống dưới những trận đòn của chồng chị không thể chịu đựng được, đành ôm con về nhà ngoại. Chị Nhung tâm sự: “Nhiều lúc cũng nghĩ là vì con nên cố gắng sống, để con có bố, có mẹ những khổ quá, làm quần quật cả ngày mà về đến nhà không lời động viên lại còn bị ăn đòn, mắng nhiếc. Nhiều lúc muốn ra sông chết cho xong nhưng rồi nghĩ thương con nhỏ dại, đứa thì bệnh tật mà cố cắn răng sống tiếp”.
Những ngày nhàn rỗi, chị lại gửi hai đứa con nhỏ cho ông bà ngoại và đi làm đậu phụ thuê cho người trong xã. Ngày kiếm được 80- 100 nghìn để tiền mua thức ăn, chi phí cho con cái học hành hằng ngày. Nhưng trớ trêu thay, sau trận mưa lớn cuối tháng 5 nhà sập, con nằm viện không biết bao giờ tỉnh, chị Nhung tâm sự trong nước mắt: “Như nhà người ta có chồng còn có người lo chạy vạy tiền nong cho, còn em đây một mình lo toan mọi thứ, bố mẹ thì già yếu. Toàn bộ tiền vay mượn, rồi tích trữ bấy lâu nay chị cũng đã dồn vào chạy chữa cho Ngọc. Mà bác sĩ bảo chấn thương của Ngọc phải điều trị lâu dài, rất tốn kém, không biết nhà có trụ nổi không nữa. Anh em trong gia đình cũng không khả giả gì, mọi người cố gắng góp nhặt có được bao nhiêu dồn hết chạy chữa cho nó. Cầu trời đừng có lấy nó đi, mong nó khỏe lại, có thể đi học hành. Dù có phải bán nhà thì tôi cũng bán nhà miễn cứu được nó tôi cũng cam lòng”.
Gia đình chị Đào Thị Nhung (LD1654) có hoàn cảnh khó khăn, rất cần được sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội hoặc Đào Thị Nhung, ở cụm 10, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. SĐT: 01647967420.