LD1637

LD1637: Người mẹ trẻ bị bệnh hiểm nghèo: “Tôi mong mọi người giúp con tôi”

Nguyễn Hồng Quân |

Mới 21 tuổi, chị Nguyễn Thị Dung (1994) quê ở xóm Phú Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã phải gánh chịu căn bệnh lao xương hiểm nghèo. Gia đình vốn dĩ đã khó khăn, nay gặp cảnh trớ trêu khiến vợ chồng chị và 2 đứa con nhỏ thêm khó khăn hơn.

Trò chuyện với anh Trương Văn Trí (1990) chồng của chị Dung cho biết: “Năm 2012 tôi cưới Dung, hạnh phúc ngập tràn hai họ. Vợ chồng tôi sống bám nghề nông, làm không đủ ăn, không hiểu sao số phận vợ tôi lại trớ trêu, khi sinh đứa con thứ 2 cũng là lúc tai họa ập đến vợ tôi mang bệnh lao xương khi phát hiện thì đã quá nặng rồi”.

Được biết, sức khỏe của chị Dung đang rất yếu, hàng ngày chị phải chịu các cơn đau, truyềndịch và tiêm thuốc. Anh Trí cho biết, "bác sỹ bảo cơ hội cứu sống vẫn còn, nhưng rất ít hy vọng, cứu được đến đâu thì hay đến đó, chi phí chữa trị tốn kém, vợ chồng đến miếng cơm giờ còn tìm không ra".

Trong khi anh Trí chăm vợ được 3 tháng ở Bệnh viện Lao và phổi Trung ương, thì ở quê hai đứa con thơ đang phải nhờ cậy ông bà nội già yếu chăm sóc. Cháu lớn mới gần 3 tuổi, cháunhỏ được 3 tháng tuổi. Chị Dung dù mệt lữ người, vẫn cố gắng chia sẻ: “Tôi rất muốn sống, sống để chăm sóc 2 con để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mới 21 tuổi tôi còn chưa cảm nhận hếtcuộc đời này, còn chưa nuôi nấng được các con. Gia đình vốn khó khăn, nay tôi trở thànhgánh nặng cho gia đình tôi ân hận quá”. Khi hỏi ước mơ của chị Dung lúc này là gì, chị nói: “Khi tôi không còn sống được nữa, tôi muốn nhìn các con tôi được ăn học tử tế là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tội nhất là đứa út nhà tôi mới 3 tháng tuổi, khi sinh ra nó còn chưa uống sữa mẹ lần nào tội nghiệp nó, bao nhiêu tiền gia đình đều dồn hết vào tôi, giờ thì không còn mà mua sữa cho chúng nó tội nghiệp lắm, tôi mong mọi người hãy giúp con tôi”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Dung (LD1637) xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp cho anh Trương Văn Trí, xóm Phú Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An. SDT: 01666.210.220


 

 

Nguyễn Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.