Từ một nữ sinh học giỏi, xinh xắn, nhanh nhẹn của Trường THPT Y Jút, Đắk Lắk, nhưng giờ Vi đã không thể tự mình đi lại được. Con gái bị cưa mất 1 chân do lỗi tắc trách của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) là điều khó chấp nhận đối với cha mẹ Vi. Riêng Vi, em tỏ ra lạc quan, luôn an ủi mẹ: “Mẹ ơi! Lạc quan lên như con nè”.
Nhưng vết thương ở mỏm cụt của Vi vẫn còn đau và khơi gợi nỗi ám ảnh. Đó là lúc trong cơn mê sảng, Vi thảng thốt giật mình: “Mẹ ơi! Chân con đâu rồi? Không có chân làm sao con đi học”. Nhìn thấy cảnh ấy, nhiều người cùng phòng Vi không cầm nổi nước mắt.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lan – mẹ của Vi, trưa 6.3, trên đường đi học thêm về, Vi bị 2 cô gái đi xe cùng chiều tông phải. Em được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ bảo Vi gãy mâm chày chân phải nên tiến hành bó bột và hẹn mổ. Ngay sau khi bó bột, Vi đã than đau dữ dội vì bị bó quá chặt. Gia đình hỏi bác sĩ thì được trả lời: “cứ yên tâm đi”. Mặc cho gia đình năn nỉ xin chuyển viện cho con, nhưng các bác sĩ không đồng ý.
Phải đến 4 ngày sau, các bác sĩ mới chịu cưa bột ở chân cho em sau khi chân em đã tím đen, chân mất cảm giác và xuất hiện nhiều vết bỏng nước. 1 ngày sau, Vi được đưa vào phòng để mổ xương mâm chày. Nhưng bác sĩ phẫu thuật cho biết chưa thể tiến hành mổ được vì chân bệnh nhân quá nhiều bóng nước, phải điều trị hết bóng nước mới mổ được.
1 ngày sau nữa, Bệnh viện mới đồng ý cho gia đình chuyển Vi lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị sau khi gia đình hết lời năn nỉ. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp phim chân phải bệnh nhân và cho biết động mạch chân bị tắc, có dấu hiệu hoại tử và có nguy cơ phải cắt bỏ chân. Các bác sĩ chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Mặc dù đã được các bác sĩ truyền máu, cố gắng giữ lại chân cho Vi nhưng tình trạng hoại tử chân nặng, chiều 12.3, các bác sĩ quyết định mổ cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải.
Clip: Câu chuyện thương tâm qua lời kể của mẹ nạn nhân:
Trước khi con gái Hà Vi gặp nạn, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn vì cả 5 miệng ăn cộng với tiền học phí cho con đều trông chờ vào 5 sào rẫy càphê. Vừa rồi, gia đình phải đi “vay nóng” họ hàng, anh em để lấy tiền chạy chữa cho Vi.
Trang – chị gái Vi cho biết, ở nhà Vi là cô gái ngoan ngoãn và rất đảm đang. Ngày nào, Vi cũng phải đạp xe 7km để tới trường đi học. Ngoài giờ học, Vi phụ mẹ giặt quần áo, nấu nướng và tắm gội cho em trai 10 tuổi: “Em tôi có ước mơ thi vào ngành công an với lý do đơn giản là học trường này đỡ tốn tiền cha mẹ. Nhưng giờ, một cuộc sống bình thường với em còn khó...” – Trang nghẹn ngào trong nước mắt.
Cuộc điều trị cho em Lê Thị Hà Vi rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc liên hệ: anh Lê Văn Long – cha Vi: xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin. ĐT: 0163.642.1662.
Tin bài liên quan