LD1615

LD1615: Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông để lại ba con thơ dại

Phan Xâm |

Cuộc sống của gia định anh Nguyễn Ngọc Phú (32 tuổi) và chị Đặng Thị Lợi (30 tuổi) cùng ba con nhỏ tại xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuy nghèo nhưng đấm ấm, hạnh phúc. Nhưng tai hoạ đã ập đến khi tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của anh chị, để lại 3 đứa trẻ lít nhít, trứng gà phải chịu cảnh mồ côi không nơi nương tựa.

Tiếng khóc của đứa trẻ đói đòi bú mẹ, tiếng khóc của người mẹ gào tên con, rồi tiếng ru cháu trong uất nghẹn, nước mắt của người bà hòa lẫn vào nhau. Khiến ai cũng không cầm được nước mắt trước một khung cảnh tang thương mà bất kỳ ai chứng kiến cũng khó kìm lòng. 

 Bé Nguyễn Thùy Dung mới được 5 tháng tuổi, chưa quen thiếu hơi mẹ, chưa quen uống sữa ngoài.

Anh Nguyễn Ngọc Phú là con trai út trong một gia đình nghèo tại vùng quê Tiên Du và vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Năm Phú được 2 tuổi anh đã phải mồ côi cha. Một mình mẹ gánh vác gia đình, nuôi anh em anh khôn lớn. Trong khi đó người anh trai là Nguyễn Ngọc Quý lại bị bệnh tim bẩm sinh, hàng tháng phải xuống Bạch Mai điều trị. Vì thế, cuộc sống gia đình thiếu thốn đủ bề. Vì gia đình nghèo khó nên anh không được học hành đầy đủ như chúng bạn cùng trang lứa, anh phải bỏ học sớm ở nhà giúp mẹ làm ruộng, trồng rau. 

Nhận thức được điều đó, anh Phú chăm chỉ làm ăn, trồng rau buôn bán. Năm 2007, anh Phú cưới vợ, chị là Nguyễn Thị Lợi quê Văn Lâm (Hưng Yên). Được mẹ cho mảnh đất nhỏ trong vườn nhà vợ chồng anh đã dựng tạm ngôi nhà để sống riêng. Hai vợ chồng trẻ thương yêu, chia sẻ, nhủ chí cùng làm ăn. Năm 2015, sau nhiều năm tích góp và vay mượn vợ chồng anh Phú đã quyết định xây một ngôi nhà kiên cố, để yên tâm ở những ngày mưa bão. Tuy nhiên, khi ngôi nhà còn chưa hoàn thiện, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của họ khi ngôi nhà vẫn dang dở.

Ngày 1.3 vừa qua, khi anh chị trên đường từ Văn Lâm (Hưng Yên) về đã gặp tai nạn sau cú va chạm của một chiếc xe ôtô. Họ ra đi mãi mãi để lại 3 đứa trẻ chưa lớn, chưa khôn. Đó là, bé Nguyễn Hải Yến, đứa con gái đầu lòng của anh Phú vừa được 7 tuổi. Bé trai Nguyễn Quốc Huy 5 tuổi. Và em bé Nguyễn Thùy Dung mới được 5 tháng tuổi, chưa quen thiếu hơi mẹ, chưa quen uống sữa ngoài.

Tai họa giáng xuống làm sụp đổ cả một hạnh phúc của một gia đình. Xót xa hơn, khi những đứa trẻ con họ cũng chưa nhận thức được việc từ nay chúng thiếu đi sự chăm sóc, bao bọc cua cha mẹ. Chúng vẫn hồn nhiên cười đùa trước linh cữu cha mẹ, mà chưa biết được từ chúng sẽ bơ vợ  biết nhờ cậy vào ai. 

 Ba đứa trẻ ngơ ngác, chưa hiểu nỗi đau cùng lúc mất cả cha và mẹ

Ôm ba đứa cháu nội trứng gà, trứng vịt trên tay bà Nguyễn Thị Minh, nói trong nước mắt “Có đau đớn nào không hả cô. Vợ chồng nó mới 30 tuổi đầu, 3 đứa con nhỏ dại còn chưa biết tự tắm, tự ăn. Sao ông trời ác quá. Chúng sống hiền lành, có phật lòng ai bao giờ đâu”. Nhìn cháu Dung mới 5 tháng tuổi, đôi mắt hồn nhiên đầu đội khăn tang mà không kìm được nước mắt.

Theo những người hàng xóm thì khi còn sống, vợ chồng anh Phú hiền lành, chăm chỉ làm ăn, hàng xóm ai cũng thương. Nhưng không hiểu sao gia đình họ cứ khổ mãi vậy.  “Thương lắm cháu ạ, ngày thường chúng nó hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Nhưng sao số chúng nó khổ quá, 3 đứa con thì chưa biết gì”, bà Nguyễn Thị Thanh (70) tuổi, hàng xóm của anh Phú cho biết thêm. 

Hiện 3 cháu nhỏ phải nhờ vào sự chăm sóc của bà nội. Tuy nhiên, sức khỏe bà yếu, do bị xe đâm chân bị gãy nên không làm được việc nặng. Thêm nữa, bà còn phải chăm sóc thêm mẹ chồng năm nay đã 104 tuổi. Khó khăn hơn khi vợ chồng anh Phú còn khoản nợ ngoài gần 100 triệu vay mượn khi xây nhà chưa kịp trả.

Cuộc sống của 3 cháu nhỏ rất cần sự giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/ 0983.971.279 ; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Đia chỉ liên lạc: Bà Nguyễn Thị Minh (bà nội 3 cháu), xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 094 9175 187 (Nguyễn Ngọc Quý, bác ruột của 3 cháu)


 

 

Phan Xâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.