LD15255

LD15255: Xin cứu giúp nữ cựu tù Côn Đảo

G.B |

Đó là bà Thị Phượng (63 tuổi, người dân tộc Khmer), ngụ ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Trong chuyến đi làm giao liên vào năm 1972, bà đã bị lính Mỹ bắn trọng thương, rồi bị bắt, sau đó đày ra Côn Đảo cho đến ngày đất nước giải phóng. Bản thân bà Phượng là thương binh hạng 4/4. Còn chồng bà, ông Huỳnh Văn Lăng, trong một đợt hành quân đã hy sinh vào năm 1968. Sau này bà Phượng tái giá với ông Lê Văn Hòa cũng là thương binh ¾.
Do gia đình bà không ruộng đất, hai đứa con gái của người chồng liệt sĩ và ba đứa con trai của người chồng sau đều nghèo khó. Cách nay 10 năm, bà lại phát hiện bị bệnh tim. Kể từ ngày đó, bà Phượng ở bệnh viên huyện, lên tỉnh, rồi lên TP. Hồ Chí Minh khám, điều trị nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần đi như vậy, chi phí đi lại tốn kém, rồi mượn nợ chồng nợ. Cuốn sổ thương binh của bà phải đem cầm cố để có tiền đi lại chữa trị. 

Gần đây, bà còn có thêm các chứng bệnh thấp khớp, tiểu đường, thần kinh tọa, mắt cườm nên đã hành hạ thể xác của nữ cựu tù Côn Đảo ngày một nghiêm trọng hơn.
Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, bà Phượng nói trong nước mắt: “Căn nhà tình nghĩa cất năm 1990, nay xuống cấp dột nát không có tiền sửa chữa. Bản thân thì bệnh tật, nhất là căn bệnh tim đã hành hạ suốt nhiều năm qua, nhiều đêm thở không nổi, rồi ngất xỉu không biết gì, may mà có mấy đứa con lúc nào cũng bên cạnh chăm lo”. 
Các bác sĩ ở đây cho biết, nếu căn bệnh tim không được chữa trị sớm sẽ ngày một nặng thêm. Theo đó, phải nông van tim với chi phí điều trị trên 40 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với bà. “Nghe nói số tiền lớn như vậy chắc tui nằm chờ chết chứ lấy đâu ra tiền để chữa trị. Các con đều nghèo, đứa nào cũng phải đi làm thuê mướn kiếm sống” – bà Phượng, nghẹn lời.
Mới đây, các con của bà đã đi vay nóng số tiền 15 triệu đồng, nhưng vẫn chưa đủ để chữa bệnh tim cho mẹ. Rất mong những tấm lòng hảo tâm xa gần đến với người nữ cựu Côn Đảo để qua cơn bệnh hiểm nghèo.

Mọi chi tiết cần giúp đỡ xin liên lạc bà Thị Phượng, điện thoại: 0949.790.282, số nhà 421/28, tổ 5, ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành – Kiên Giang hoặc Khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Hoặc giúp đỡ qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.


 

 

G.B
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".