LD15237

LD15237: Mong manh sự sống của hai chị em sinh đôi bị suy tủy xương bẩm sinh

Phương Ánh |

Những ngày qua, vợ chồng anh Nguyễn Giang Bắc, chị Chu Thị Thùy Dương gầy rộc đi trông thấy. Anh chị đang hối hả chạy đua với tử thần, nhằm cứu lấy hai đứa con gái.

Yến Phương và Hải Phương là hai chị em sinh đôi, năm nay các cháu được 5 tuổi. Lứa tuổi lên 5, 6, các bé mải chơi, hiếu động là chuyện bình thường. Leo trèo, chạy nhảy, đòi bế ẵm, tíu tít nói cười, nhưng Yến Phương và Hải Phương đâu biết, mỗi bước chạy của các bé, là một nhịp tim thắt lại vì lo lắng của bố mẹ và các y bác sĩ điều trị, vì chỉ một cú ngã vô tình, các em có khả năng bị xuất huyết não, không thể nào cứu chữa được.

 Yến Phương và Hải Phương vẫn hồn nhiên vui đùa

Hai cháu bị suy tủy xương bẩm sinh. Cơ thể của cả hai không có khả năng sản sinh ra hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, đặc biệt là tiểu cầu. Trên cơ thể Yến Phương, Hải Phương, đầy những vết xuất huyết dưới da hoặc, chỉ một vết xước nhỏ, cũng khó cầm máu.

Sự sống của “song” Phương được duy trì bằng cách truyền tiểu cầu định kỳ, 1 tuần/lần.  Nhưng đấy cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi nếu truyền nhiều, cơ thể của các cháu sẽ không thể phát triển được, chưa kể nguy cơ xuất huyết não rất cao. Phương pháp duy nhất để cứu Yến Phương và Hải Phương là ghép tủy bằng máu cuống rốn – bác sĩ Trần Thu Thủy, Phó khoa Nhi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là người điều trị của cháu cho biết.

 Hai cháu vô cùng đáng yêu
 

Chị Thủy cũng cho biết thêm, ca bệnh của hai cháu đang là mối quan tâm lớn không chỉ của các y bác sĩ khoa Nhi mà còn là mối quan tâm của toàn viện. Bởi đây là một ca bệnh đặc biệt khi cùng lúc hai chị em sinh đôi cần ghép tủy mới sống tiếp được. Các bác sĩ đã tạo mọi điều kiện có thể để giúp đỡ gia đình, tuy nhiên, chi phí còn lại vào khoảng hon 1 tỉ để hoàn thành ca phẫu thuật, gia đình phải xoay sở.

Biết hai đứa con vẫn còn có thể cứu, còn có cơ hội sống khỏe mạnh bình thường, nhưng anh Bắc, chị Dương vẫn phải nhìn nhau một cách bất lực. Hơn 1 tỉ, con số quá khủng khiếp với anh chị. 2 năm nay, khi bệnh các con trở nặng, chị Dương đã nghỉ làm, lên Hà Nội chăm sóc con. Mọi gánh nặng chi phí đổ dồn vào đồng lương của anh Bắc, cũng chỉ được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Riêng tiền điều trị cho hai cháu, một tháng cũng mất 10 triệu đồng rồi, chưa kể các khoản khác. Anh  chị lấy nhau tay trắng, cũng không có gì đáng giá để mang đi cầm cố, chỗ nào thân thích vay được, anh cũng đã vay, nhưng anh cũng bất lực.

 Nước mắt tuyệt vọng của người mẹ

Rồi để giảm chi phí cho ca phẫu thuật, chi Dương đã đưa chính cơ thể mình ra để thử - mang thai đứa con thứ 3, mong sao đứa trẻ ấy sẽ có máu cuống rốn tương thích. Nếu được như thế, tiền phẫu thuật sẽ giảm được mấy trăm triệu, Yến Phương và Hải Phương sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Tuy nhiên, qua xét nghiệm, không may thay, mẫu máu ấy lại chẳng hề tương thích, phải dùng máu lấy ra từ ngân hàng máu, chi phí cũng vì thế mà không thể bớt đi được.

Nhìn chị Dương với cái thai hơn 22 tuần tuổi vất vả chăm sóc hai đứa con không khỏi xót xa. Ba đứa con của chị, hai đứa đang mong manh sự sống, một đứa đang thành hình trong tử cung, lòng chị tê tái đau đớn khôn cùng.

Sự sống của Yến Phương, Hải Phương đang được tính bằng ngày. Hai cháu sẽ có thể có cơ hội đó, nếu nhận được sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Rất mong bạn đọc xa gần, chung tay giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Giang Bắc - mã số LD15237. Mọi sự chia sẻ xin gửi về Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc anh Nguyễn Giang Bắc, chị Chu Thị Thùy Dương, ĐT: 0983.259.086, địa chỉ: thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)

 Trân trọng cảm ơn.


 

Phương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Interactive: Vì sao nhiều người kiêng quét nhà vào 3 ngày Tết?

Nhóm PV |

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất và rất lâu đời đối với người Việt. Do đó, các phong tục truyền thống về ngày Tết cổ truyền của người Việt cũng có rất nhiều. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các phong tục, nét đẹp ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.