LD 24048: Nữ sinh người La Hủ mắc bệnh hiểm nghèo cần được cứu giúp

THANH HÀ |

Vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT, nữ sinh người La Hủ ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu bỗng nổi hạch khắp cơ thể, toàn thân vàng vọt, yếu ớt. Em được chẩn đoán bị bệnh ung thư máu.

Em Ly Mỳ Ly (sinh năm 2009) ở bản Phìn Khò, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu là niềm tự hào của cộng đồng người La Hủ bởi chăm ngoan, học giỏi.

Ly sinh ra trong gia đình nghèo có 5 chị em, bố bị bệnh suy thận nặng, mẹ làm nương rẫy. Những hôm không đến trường, Ly đều ra đồng phụ giúp mẹ trồng ngô khoai. Không ít hôm trưa nắng, em vẫn lặn lội ra suối bắt tôm, ốc để gia đình có thực phẩm ăn uống qua ngày. Niềm động viên lớn nhất của gia đình và bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Phìn Khò khi em Ly vừa tốt nghiệp THCS và thi vào lớp 10.

Theo lời kể của chị Vàng Thị Be (sinh năm 1979, mẹ cháu Ly), tháng 6 vừa qua, khi nữ sinh lớp 9 đến kỳ kinh nguyện thì nổi hạch khắp cơ thể, máu kinh chảy không ngừng, sau đó bị xuất huyết không cầm được máu.

Gia đình đã đưa cháu Ly đến Trung tâm y tế huyện Mường Tè cấp cứu nhưng tình trạng không thuyên giảm nên bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị.

Em Ly Mỳ Ly đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Hà
Em Ly Mỳ Ly đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Hà

Bác sỹ Thiều Thu Huyền (Phó trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu) cho biết, bệnh nhân Ly Mỳ Ly nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, sau đó được truyền máu khẩn cấp. Theo chẩn đoán ban đầu, nữ sinh 15 tuổi bị ung thư máu và cần chuyển tuyến Trung ương điều trị.

Nhìn con gái xanh xao, vàng vọt, chị Vàng Thị Be không kìm được nước mắt. “Nhà nghèo, ăn còn chẳng đủ, biết lấy gì để bán hay cầm cố lấy tiền bây giờ. Nếu chi phí xuống Hà Nội chữa bệnh tốn kém, tôi chỉ biết nuốt nước mắt đưa con về nhà thôi…”, người phụ nữ La Hủ cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.

Căn nhà cũ nát của gia đình chị Vàng Thị Be. Ảnh: Thanh Hà
Căn nhà cũ nát của gia đình chị Vàng Thị Be. Ảnh: Thanh Hà

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chia sẻ: Gia đình chị Vàng Thị Be thuộc hộ nghèo thâm niên, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, những tổ chức thiện nguyện dang tay giúp đỡ để chị Be có điều kiện chạy chữa bệnh cho cháu Ly Mỳ Ly.

Không chỉ chính quyền địa phương, mà cộng đồng người La Hủ ở huyện biên giới khó khăn đặc biệt của cả nước cũng rất mong các mạnh thường quân quan tâm, cứu giúp em Ly Mỳ Ly.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24048 - em Ly Mỳ Ly - xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ chị Vàng Thị Be, bản Phìn Khò, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. ĐT: 0397801764.

Hoặc quét mã QR sau:

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

LĐ |

Trong thời gian từ 07.06 đến 13.06.2024, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ

LĐ |

Trong thời gian từ 31.05 đến 06.06.2024, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Biến cố trong gia đình người dân tộc La Hủ: Rủi ro nào cũng được đảm bảo

P. Tùng |

Những ai từng đi qua mất mát và biến cố của cuộc đời sẽ càng trân quý cái mình đang có. Câu chuyện của anh Vàng Hà Xá đã làm rung động ngôi làng nhỏ vắt vẻo giữa lưng chừng núi, nơi bà con người La Hủ sinh sống, bởi tình yêu anh dành cho con đủ lớn để thôi thúc anh hành động thiết thực vì tương lai vững vàng của con trẻ.

Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra ngày 25.6

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

67 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội... sẽ được vinh danh trong chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra vào 25.6.

Hình hài khu lăng mộ Hoàng hậu Từ Dũ sau khi chi hàng tỉ đồng tu bổ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (tức mẹ ruột vua Tự Đức) là di tích vừa được đầu tư hàng tỉ đồng để tu bổ, phục hồi bằng nguồn Quỹ bảo tồn di sản Huế.

TPHCM công bố điểm thi lớp 10 sáng 20.6, phổ điểm môn Ngữ văn tập trung ở mức 5 - 7

Chân Phúc |

TPHCM - Theo một số giáo viên chấm thi, điểm thi môn Ngữ văn chủ yếu nằm ở mức 5 - 7 điểm, số lượng bài thi có điểm dưới trung bình khá ít.

Xe du lịch 45 chỗ xin đi trên nút giao còn dang dở của Tập đoàn Phúc Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các doanh nghiệp du lịch đề nghị cho phép xe 45 chỗ ngồi được di chuyển trên nút giao Ngọc Hội do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Dự án này hiện còn dang dở và tạm dừng hoạt động sau khi chủ đầu tư bị công an điều tra.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 11 năm tù trong vụ án thứ 2

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 18.6, TAND TPHCM tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến sai phạm trong đấu thầu kit test COVID-19 xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong.

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

LĐ |

Trong thời gian từ 07.06 đến 13.06.2024, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ

LĐ |

Trong thời gian từ 31.05 đến 06.06.2024, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Biến cố trong gia đình người dân tộc La Hủ: Rủi ro nào cũng được đảm bảo

P. Tùng |

Những ai từng đi qua mất mát và biến cố của cuộc đời sẽ càng trân quý cái mình đang có. Câu chuyện của anh Vàng Hà Xá đã làm rung động ngôi làng nhỏ vắt vẻo giữa lưng chừng núi, nơi bà con người La Hủ sinh sống, bởi tình yêu anh dành cho con đủ lớn để thôi thúc anh hành động thiết thực vì tương lai vững vàng của con trẻ.