LD 24024: Bi kịch của gia đình 4 người mắc bệnh ung thư quái ác

Lê Nguyên |

Gia đình em Nguyễn Thị Tiên (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, TP Kon Tum) đang trải qua những ngày tháng tăm tối. Căn bệnh ung thư hạch vừa cướp đi bố vào năm ngoái và giờ đây đang đe dọa đến cuộc sống của cả 3 mẹ con. Ngôi nhà nhỏ từng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, giờ chỉ còn lại sự thấp thỏm lo âu...

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, chị em Tiên lớn lên cùng với tình yêu thương của bố mẹ. Nguồn thu nhập chính của gia đình nhờ vào 1ha trồng cao su và mì. Bố Tiên cũng phải làm thêm nhiều việc từ lái máy cày, trồng cao su để có tiền trang trải nuôi hai chị em Tiên ăn học.

Em Nguyễn Thị Tiên là học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm liền và đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi. Ảnh: Lê Nguyên
Em Nguyễn Thị Tiên là học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm liền và đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi. Ảnh: Lê Nguyên

Chứng kiến sự vất vả của bố mẹ, Nguyễn Thị Tiên (14 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Thanh Tuyền (9 tuổi) luôn bảo ban nhau phụ giúp công việc nhà và học tập thật tốt. Tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy), Tiên là học sinh chăm ngoan, học giỏi và có rất nhiều thành tích cao trong học tập. Em vừa đảm nhận vai trò lớp trưởng của lớp 9A, vừa đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp huyện, tỉnh.

Cô Phan Thị Thảo Duyên - Chủ nhiệm của lớp 9A cho biết, em Tiên là một học sinh giỏi toàn diện của trường trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, Tiên còn đạt được rất nhiều giải thưởng lớn như giải Ba học sinh giỏi cấp huyện, giải Nhì khoa học cấp huyện, giải Nhì Cuộc thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện, giải Khuyến khích cấp tỉnh năm học 2022 - 2023...

Căn bệnh ung thư quái ác bủa vây gia đình

Em gái Nguyễn Thị Thanh Tuyền (9 tuổi) hiện đang học lớp 4A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ảnh: Lê Nguyên
Em gái Nguyễn Thị Thanh Tuyền (9 tuổi) hiện đang học lớp 4A, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ảnh: Lê Nguyên

Tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua êm ấm với gia đình Tiên, nhưng bất ngờ căn bệnh ung thư hạch ập đến và cướp đi người bố thân yêu. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 tháng kể từ khi phát hiện bệnh, ngôi nhà nhỏ 4 thành viên đã mất đi người trụ cột trong gia đình. Chưa kịp tiếc thương cho người ra đi, chị Lê Thị Kiều (mẹ của Tiên) phát hiện hai con có nguy cơ mắc phải căn bệnh quái ác.

Em Nguyễn Thị Tiên cho biết: “Sau khi bố mất được 21 ngày thì em có cảm giác cộm ở cổ, em gái bị đau bụng nên mẹ dắt cả hai chị em vào Sài Gòn khám bệnh. Sau khi hai chị em bị chẩn đoán có nguy cơ mắc ung thư hạch, mẹ em cũng đi khám và được chẩn đoán mắc căn bệnh tương tự. Em lo sợ mẹ sẽ không trụ nổi vì nhường tiền mua thuốc cho các con...”.

Chị Lê Thị Kiều giờ đây phải cáng đáng mọi công việc trong nhà từ chạy tiền để mua thuốc thang định kỳ, vừa đưa đón các con đi học. “Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 1ha rẫy cao su và mì, nhưng từ khi phát hiện 3 mẹ con bị bệnh thì tôi bỏ hết để đồng hành chữa trị cùng các con. Thấy con gái út ôm bụng đau đớn, ruột gan tôi thắt lại. Niềm vui bây giờ là chứng kiến các con mỗi ngày vui vẻ đến trường...”, chị Kiều bày tỏ.

Cộng đồng chung tay góp sức

Chị Lê Thị Kiều giờ đây phải cáng đáng mọi công việc trong nhà. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Lê Thị Kiều giờ đây phải cáng đáng mọi công việc trong nhà. Ảnh: Lê Nguyên

Mặc dù đã đi rất nhiều bệnh viện lớn từ Sài Gòn đến Hà Nội, nhưng bệnh tình của 3 mẹ con vẫn không thuyên giảm. Khoảng 5 ngày 1 lần, chị Kiều chuyển cho bác sĩ 4,5 triệu đồng tiền thuốc. Chiếc máy cày cũ mà chồng để lại chị cũng phải mang đi bán để có tiền mua thuốc, nhưng mọi thứ như “muối bỏ bể” khi tiền chữa bệnh ngày càng tăng lên. Gần đây, chị Kiều phải vay mượn họ hàng, bà con hàng xóm để duy trì thuốc hàng ngày cho cả 3 mẹ con.

Cuộc sống của gia đình giờ đây như chiếc thuyền nhỏ giữa muôn vàn sóng gió. Căn nhà tích góp bao nhiêu năm bươn chải cũng đang có nguy cơ bị bán đi để mua thuốc. Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Kiều, chính quyền, trường học, bà con hàng xóm cũng đang chung tay quyên góp, giúp đỡ để 3 mẹ con sớm vượt qua nghịch cảnh.

Bà Phan Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sa Bình cho biết, chính quyền xã đã đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Kiều. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã xét gia đình trở thành hộ nghèo phát sinh để hỗ trợ thêm phần nào về kinh tế. Các doanh nghiệp trong xã, thôn làng cũng được huy động giúp đỡ để 3 mẹ con có thêm kinh tế điều trị định kỳ...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24024 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc gửi về Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ông Võ Hoàng Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng. Số điện thoại: 0388107999; Tài khoản Võ Hoàng Sơn: 5105215012845 - Ngân hàng Agribank. Nội dung chuyển "Ủng hộ bé Tiên".

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Những bữa ăn “dã chiến” trên sườn núi Tu Mơ Rông, Kon Tum

Lê Nguyên |

Những con dốc xen kẽ nhau dài tăm tắp trở thành rào cản mà các em tại trường tiểu học xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum phải vượt qua nếu muốn đến trường. Vì vậy, những bữa ăn tại điểm trường chính là nguồn động lực của học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Quỹ Tấm lòng Vàng trao sổ tiết kiệm cho bé trai mồi côi cha mẹ ở Kon Tum

Thái Bình |

Sổ tiết kiệm trị giá 25,5 triệu đồng được trao cho cháu A Kính ở xã Đăk Rơ Ông, huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là món quà ‎ý nghĩa do Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng hỗ trợ.

Lương y 63 tuổi ở Kon Tum mải mê làm việc thiện

Lê Nguyên |

Kon Tum - Năm nay đã 63 tuổi, nhưng lương y Nguyễn Quốc Tiến, ở xã Ia Chim, thành phố Kon Tum vẫn mải mê làm việc thiện.

Biệt thự 170 tỉ đồng của cựu thiên thần Victoria's Secret bị thiêu rụi sau đám cháy kinh hoàng

Thùy Trang |

Căn biệt thự trị giá 7 triệu USD (hơn 170 tỉ đồng) của một nữ diễn viên nổi tiếng bị thiêu rụi sau đám cháy.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Han So Hee bất ngờ thừa nhận hẹn hò với diễn viên Reply 1988

MINH PHONG |

Han So Hee thừa nhận đang hẹn hò cùng Ryu Jun Yeol, đồng thời muốn gửi lời xin lỗi trực tiếp đến bạn gái cũ của nam diễn viên Reply 1988.

Những bữa ăn “dã chiến” trên sườn núi Tu Mơ Rông, Kon Tum

Lê Nguyên |

Những con dốc xen kẽ nhau dài tăm tắp trở thành rào cản mà các em tại trường tiểu học xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum phải vượt qua nếu muốn đến trường. Vì vậy, những bữa ăn tại điểm trường chính là nguồn động lực của học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Quỹ Tấm lòng Vàng trao sổ tiết kiệm cho bé trai mồi côi cha mẹ ở Kon Tum

Thái Bình |

Sổ tiết kiệm trị giá 25,5 triệu đồng được trao cho cháu A Kính ở xã Đăk Rơ Ông, huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là món quà ‎ý nghĩa do Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng hỗ trợ.

Lương y 63 tuổi ở Kon Tum mải mê làm việc thiện

Lê Nguyên |

Kon Tum - Năm nay đã 63 tuổi, nhưng lương y Nguyễn Quốc Tiến, ở xã Ia Chim, thành phố Kon Tum vẫn mải mê làm việc thiện.