Ngôi nhà nhỏ mất đi hai trụ cột
Đến thôn 1, xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), chúng tôi thấy ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, mục nát nằm cheo leo trên sườn dốc. Thứ đáng giá nhất trong ngôi nhà có lẽ là chiếc giường xập xệ mà mấy ông cháu hay nằm.
Bên hông nhà, ông nội của A Lương - cụ A Đra đang ngồi chăm sóc đàn gà con. Vì tuổi già, sức yếu nên ông cũng không thể làm việc nhà. Mấy tháng trước, ông vừa bị ngã gãy chân nên giờ phải di chuyển bằng một chiếc ghế nhựa.
Ông A Đra có 5 người con, nhưng tất cả đều thuộc diện hộ cận nghèo của xã nên không có đủ điều kiện để chăm sóc. Người con út A Lot - bố của A Lương nhận trách nhiệm nuôi cha. Tuy nhiên, khó khăn tiếp tục ập đến khi A Lot mắc bệnh gan và một năm sau đến người vợ Y Diag.
Chỉ trong vòng 2 năm, cả hai vợ chồng đều mắc bệnh gan, bụng phình to. Nhà có bao nhiêu rẫy mì đều bán đi để chạy chữa nhưng bệnh tật vẫn không thuyên giảm. Cuối năm 2023, cả hai vợ chồng đều qua đời bỏ lại 3 đứa con và người cha già yếu.
Ba anh em cùng vươn lên trong cuộc sống
Không muốn các em phải nghỉ học giống mình, A Lương xin được công việc lái máy múc. Mặc dù việc nặng, phải đi làm từ tờ mờ sáng cho đến lúc tối mịt, nhưng số tiền kiếm được vẫn không thể giúp cuộc sống gia đình được cải thiện. Đứa em gái út Y Lá (9 tuổi) đi mót thêm mì sau những giờ học trên lớp.
Dù đã lên 9 tuổi, nhưng Y Lá mới chỉ học đến lớp 2 tại điểm trường tiểu học xã Đăk Tờ Lung. Nhìn thân hình bé nhỏ ngồi lọt thỏm giữa băng ghế lớp học, mới thấy được sự cố gắng và không ngừng vươn lên của em. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Y Lá thỏ thẻ đáp: “Em muốn trở thành cô giáo để dạy học cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh giống như em".
Cũng tại điểm trưởng này, người anh trai giữa A La (10 tuổi) đang miệt mài học tập tại lớp 3c. Vì phải sớm lo trọng trách giúp đỡ gia đình và em gái út, A La có phần chững chạc hơn. Em chính là người chăm sóc, an ủi, ở cạnh bố mẹ trong khoảng thời gian lâm bệnh. Cũng vì vậy, thời gian được đến trường, đến lớp dần ít đi.
Thầy Lê Hữu Đề - Chủ nhiệm lớp 3c cho biết: “Đầu năm, A La thường xuyên vắng học vì phải giúp đỡ bố mẹ đau nặng, giờ lại phải lo chuyện gia đình, ông nội. Vì không ai chăm lo việc học hành nên học lực của em rất yếu. Thời gian gần đây, em đi học chuyên cần hơn và cũng tập trung nghe giảng trên lớp”.
Ông Đào Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Lung chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình A Lương đặc biệt khó khăn, giờ còn mất đi cả bố lẫn mẹ. Vì thuộc diện mồ côi, nên mỗi tháng, các anh em cũng nhận khoản tiền trợ cấp gần 1,5 triệu đồng. Xã cũng động viên và hỗ trợ hai cháu nhỏ để tiếp tục đến lớp, đến trường”.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24009 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau: