LD 23044: Xót xa hoàn cảnh hai mẹ con cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư

MINH HÀ |

Hà Nội - Gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, người mẹ 43 tuổi không kìm được nước mắt khi nghĩ về đứa con gái đang mắc bệnh ung thư ở độ tuổi còn quá trẻ.

Éo le hoàn cảnh hai mẹ con cùng mắc bệnh ung thư ở Hà Nội. Video: Minh Hà

Mấy ngày nay, trong căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1980) ở thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội luôn có người đến thăm hỏi, động viên. Chị Ngọc bị ung thư cổ tử cung, còn con gái Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 2006) vừa phát hiện ung thư xương hàm.

A
Khi nghe tin em Trần Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12A5 mắc bệnh ung thư, các thầy cô Trường THPT Ứng Hòa B đã đến động viên gia đình. Ảnh: Minh Hà.

Mới trở về từ Bệnh viện K, sức khỏe yếu nhưng được tin thầy cô, bạn cùng lớp tới thăm, Thảo cố gắng gượng dậy. Khối u trên mặt trái khiến nữ sinh không thể nói chuyện, em chỉ biết ôm lấy cô giáo chủ nhiệm, tay quệt nước mắt.

“Mạnh mẽ em nhé, thầy cô và các bạn sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em, cả lớp chờ ngày em trở lại’’, cô giáo chủ nhiệm Dương Thị Hồng Hạnh động viên cô học trò nhỏ.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc đều mắc bệnh ung thư, con đổ bệnh chị dừng điều trị để chạy chữa cho con. Ảnh: Minh Hà.
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc đều mắc bệnh ung thư, từ khi con đổ bệnh chị dừng điều trị cho mình để chạy chữa cho con. Ảnh: Minh Hà.

Còn người mẹ 43 tuổi chỉ ngồi lặng ở góc nhà nhìn con. Từ khi con đổ bệnh, chị Ngọc lo lắng, nhiều đêm không thể chợp mắt.

Chị Ngọc kể, học xong lớp 12 chị vào miền Nam làm công nhân. Đến năm 2000 thì kết hôn với anh Trần Văn Tửng (sinh năm 1975, quê ở An Giang). Anh Tửng mồ côi bố mẹ khi vừa lên 8 tuổi, phải đi ở nhờ nhà người thân. Hai vợ chồng lấy nhau chỉ có hai bàn tay trắng, chị làm công nhân, anh chạy xe ôm. Không lâu sau cặp vợ chồng chào đón một bé trai. Nhưng niềm vui làm mẹ chưa tròn một ngày, con chị ra đi mãi mãi do sốc phản vệ trong lúc tiêm phòng viêm gan B.

Năm 2006, chị Ngọc mới quyết định sinh tiếp. Bé gái sinh ra đặt tên là Trần Thị Phương Thảo. Do không có điều kiện, khi Thảo được 1 tuổi, chị phải gửi con về cho ông bà ngoại. Đến năm 2010, mang thai đứa con trai thứ 2, vợ chồng chị quyết định về huyện Ứng Hòa (ngoại thành Hà Nội) sinh sống, ở trên mảnh đất cha mẹ cho.

Những tưởng cuộc sống sẽ tạm ổn thì tháng 10.2022, chị Ngọc phát hiện bị ung thư cổ tử cung, phải điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều. Chi phí thuốc men, xạ trị đã hơn 100 triệu đồng, phần lớn là vay mượn.

Phương Thảo mắc ung thư xương hàm, mặt bị biến dạng, không thể ăn uống, phải truyền qua ống thông đường mũi. Ảnh: Minh Hà
Phương Thảo mắc ung thư xương hàm, mặt bị biến dạng, không thể ăn uống, phải truyền qua ống thông đường mũi. Ảnh: Minh Hà

Cả nhà vẫn chưa qua được cú sốc thì mới đây, bé Phương Thảo cũng phát hiện căn bệnh hiểm nghèo.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận Thảo bị ung thư xương hàm và chỉ định sang Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều điều trị. “Nghe tin như sét đánh ngang tai, chân đứng không vững, tôi gục ngay tại hành lang bệnh viện’’, chị Ngọc nhớ lại.

Hiện tại, Phương Thảo đang điều trị ung thư tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: NVCC
Phương Thảo đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: NVCC

Hiện tại, kinh tế gia đình phụ thuộc vào anh Tửng. Anh làm công nhân đóng giày cho một xưởng sản xuất gần nhà. Một năm trở lại đây, công việc bấp bênh, thu nhập của người đàn ông này chỉ được khoảng 3-4 triệu đồng một tháng.

 Thảo lặng lẽ nhìn lại tấm hình chụp cách đây 5 tháng trước, khi em chưa phát hiện bệnh ung thư. Ảnh: Minh Hà
Thảo lặng lẽ nhìn lại tấm hình chụp cách đây 5 tháng trước, khi em chưa phát hiện bệnh ung thư. Ảnh: Minh Hà

Không đủ tiền xoay xở, chị Ngọc quyết định dừng việc điều trị ung thư để dành tiền chạy chữa cho con. “Giá như tôi có thể gánh hết bệnh thay con, bao nhiêu đau đớn cứ để mình tôi chịu", người mẹ nói.

Mỗi khi sang thấy hai mẹ con chị Ngọc, bà Vũ Thị Hà không kìm được nước mắt. Ảnh: Minh Hà.
Mỗi khi sang thấy hai mẹ con chị Ngọc, bà Vũ Thị Hà (bác họ) không kìm được nước mắt. Ảnh: Minh Hà.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Khang, trưởng thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Ngọc thuộc diện khó khăn, kinh tế bấp bênh, cả hai mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo. Chị Ngọc hiện tại phải dừng việc điều trị để chạy chữa cho con.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23044 - gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 0348408633; số tài khoản: 0348408633 Ngân hàng Quân đội (MB Bank), chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – 100 đoàn viên, người lao động Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín được xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.

Nghị lực mạnh mẽ của cô bé 10 tuổi mắc bệnh ung thư xương chỉ ước được về nhà

DI PY |

Tại chương trình "Điều con muốn nói", khán giả xúc động vì câu chuyện của bé Thảo Nhi đang mắc ung thư. Mang đến chương trình một bức tranh đầy màu sắc do tự tay em vẽ, cô bé 10 tuổi tâm sự với MC Hoàng Oanh: “Đây là bức tranh con vẽ tặng cho cô Hoàng Oanh, ước mơ của con là được trở thành họa sĩ”.

Phụ nữ Vĩnh Long hiến tóc, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

HOÀNG LỘC |

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều mái tóc dài thướt tha của những người phụ nữ trong tỉnh hiến tặng để gửi đến những người bệnh ung thư bị rụng tóc khi điều trị.

Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến

Vương Trần |

Ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Xử phạt đầu bếp Võ Quốc 7,5 triệu đồng vì xúc phạm báo chí

ĐÔNG DU |

TPHCM - Đầu bếp Võ Quốc (người sử dụng Facebook tên Vo Quoc) bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TTTT TPHCM) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Dự án Nhà máy nước 540 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chậm tiến độ gần 4 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi, tuy nhiên Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi vẫn chậm tiến độ gần 4 năm.

Người đấu giá trúng biển số 51K-888.88 vẫn chưa nộp tiền

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K-888.88 chưa nộp tiền.

Tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – 100 đoàn viên, người lao động Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín được xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.

Nghị lực mạnh mẽ của cô bé 10 tuổi mắc bệnh ung thư xương chỉ ước được về nhà

DI PY |

Tại chương trình "Điều con muốn nói", khán giả xúc động vì câu chuyện của bé Thảo Nhi đang mắc ung thư. Mang đến chương trình một bức tranh đầy màu sắc do tự tay em vẽ, cô bé 10 tuổi tâm sự với MC Hoàng Oanh: “Đây là bức tranh con vẽ tặng cho cô Hoàng Oanh, ước mơ của con là được trở thành họa sĩ”.

Phụ nữ Vĩnh Long hiến tóc, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

HOÀNG LỘC |

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều mái tóc dài thướt tha của những người phụ nữ trong tỉnh hiến tặng để gửi đến những người bệnh ung thư bị rụng tóc khi điều trị.