Phụ nữ Vĩnh Long hiến tóc, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

HOÀNG LỘC |

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều mái tóc dài thướt tha của những người phụ nữ trong tỉnh hiến tặng để gửi đến những người bệnh ung thư bị rụng tóc khi điều trị.

Tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

Có mặt ở buổi hiến tóc tình nguyện do Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức vào ngày 25.8 vừa qua, hai em Phan Ngọc Mai Hân và em Trần Nguyễn Nhã Khanh (học sinh lớp 6, ở thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cười tươi trước khi thực hiện các công đoạn cắt tóc hiến tặng.

Em Hân cho biết, việc hiến tóc tình nguyện này rất có ý nghĩa, giúp những bệnh nhân ung thư có thêm niềm vui, vì bên cạnh họ còn có nhiều người quan tâm, họ không bị bỏ rơi.

“Mái tóc dài của em đã dưỡng hơn 4 năm nay, được nhiều người khen đẹp nhưng em vẫn quyết tâm hiến tặng tóc để người bị bệnh ung thư có mái tóc không bị mặc cảm khi điều trị bằng hoá chất mà rụng hết tóc”, em Hân cho biết thêm.

Em Nhã Khanh tiếp lời cho biết: “Em không thấy tiếc khi cắt tóc vì mái tóc của em có thể giúp cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư có mái tóc mới, tự tin và mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Tóc mình cắt ngắn thì xem như mình tạo mẫu tóc mới, nhìn lạ lạ một thời gian ngắn, em sẽ tiếp tục nuôi tóc dài, hiến tóc những lần tiếp theo và chia sẻ để các bạn cùng tham gia”.

Tóc của nhiều người hiến tặng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và gửi đến những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Ảnh: Hoàng Lộc
Tóc của nhiều người hiến tặng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và gửi đến những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng với niềm vui khi tặng mái tóc của mình, em Nguyễn Viết Thi Thi (sinh viên năm 3 Trường Đại học Cửu Long) cho biết, tóc đã được nuôi dưỡng gần 10 năm qua. “Điều quan trọng là tóc của mình được những bệnh nhân ung thư sử dụng, tạo cho những bệnh nhân này có cảm giác gần gũi, được quan tâm tiếp thêm nghị lực để an tâm điều trị bệnh”, sinh viên Thi Thi cho biết thêm.

Tiếp tục hoạt động hiến tóc tình nguyện

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thụy Yến Phương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long - thông tin, những ngày qua chương trình hiến tóc tình nguyện tặng bệnh nhân mắc bệnh ung thư đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận gần 60 người “hiến tóc tình nguyện” tặng bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Ảnh: Hoàng Lộc
Gần 60 người tham gia hiến tóc tình nguyện tặng bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo bà Yến Phương, qua gần một tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận thông tin của gần 60 người đăng ký hiến tóc. Việc hiến tóc tình nguyện tặng bệnh nhân mắc bệnh ung thư là chương trình thiết thực nhằm hưởng ứng và lan tỏa phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái.

Cũng theo bà Yến Phương, những lọn tóc gửi đến các bệnh nhân ung thư là món quà có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần, giúp họ xinh đẹp, tự tin hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật giành lại sự sống.

“Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai việc hiến tóc, đặc biệt là thông qua tình nguyện viên là phụ nữ, trẻ em gái, để chương trình sẽ có một mạng lưới những người nuôi tóc tặng bệnh nhân ung thư rộng khắp, cùng hướng đến một cộng đồng nhân văn, nhân ái", bà Yến Phương cho biết.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ em Việt Nam mắc ung thư

Hương Giang |

Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) trên 185 quốc gia cho thấy, từ năm 2018 đến 2021, Việt Nam từ vị trí 99 tăng lên vị trí 90 về tỉ lệ bệnh nhân mắc ung thư mới; từ vị trí 56 tăng lên 50 về số ca tử vong do ung thư.

3 lí do khiến tóc bạc sớm

Tuấn Đạt (T/ hợp) |

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc và nhuộm tóc không phù hợp… là một trong những nguyên nhân khiến tóc bạc sớm.

Cô gái 29 tuổi hiến tặng tạng hồi sinh những cuộc đời mới

Hà Lê |

Em trai 17 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp và xơ hóa phổi phải giã từ cuộc sống sau 2 năm mòn mỏi chờ đợi tạng hiến nhưng không nhận được tim và phổi hiến tặng phù hợp, 2 tháng sau khi em trai mất, người chị gái là N.T.L.T, 29 tuổi, ở Hà Nội đã tặng lại trái tim, một quả thận và hai giác mạc sau khi chết não để “hồi sinh” những cuộc đời mới.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Việt Nam phản đối “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” của Trung Quốc

Khánh Minh |

Việt Nam phản đối việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bão số 3 Saola gây gió giật trên cấp 17 ở Biển Đông, sóng có thể cao 10m

AN AN |

Khu vực Bắc Biển Đông vùng gần tâm bão số 3 Saola gió bão mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; sóng biển có thể cao từ 8 - 10m.

Mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ em Việt Nam mắc ung thư

Hương Giang |

Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) trên 185 quốc gia cho thấy, từ năm 2018 đến 2021, Việt Nam từ vị trí 99 tăng lên vị trí 90 về tỉ lệ bệnh nhân mắc ung thư mới; từ vị trí 56 tăng lên 50 về số ca tử vong do ung thư.

3 lí do khiến tóc bạc sớm

Tuấn Đạt (T/ hợp) |

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc và nhuộm tóc không phù hợp… là một trong những nguyên nhân khiến tóc bạc sớm.

Cô gái 29 tuổi hiến tặng tạng hồi sinh những cuộc đời mới

Hà Lê |

Em trai 17 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp và xơ hóa phổi phải giã từ cuộc sống sau 2 năm mòn mỏi chờ đợi tạng hiến nhưng không nhận được tim và phổi hiến tặng phù hợp, 2 tháng sau khi em trai mất, người chị gái là N.T.L.T, 29 tuổi, ở Hà Nội đã tặng lại trái tim, một quả thận và hai giác mạc sau khi chết não để “hồi sinh” những cuộc đời mới.