LD 21204: Bố nghèo "gà trống nuôi con", con có nguy cơ thất học

BẠCH CÚC |

"Con rất thích học, con muốn được đi học... nhưng gia đình không có điều kiện, con sợ không được ăn học đến nơi đến chốn" - em Nguyễn Thị Ngọc Trang (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) buồn bã nói.

Một mình gà trống nuôi con, gia đình khó khăn lại phải trang trải lo cho mẹ già mang nhiều căn bệnh, khiến anh Tho lo sợ phải "dang dở" việc học của con mình.

Ngôi nhà nhỏ ngụ trong một con hẻm tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ là nơi gia đình 3 người của anh Nguyễn Ngọc Tho sống nương tựa vào nhau.  

Anh Tho - trụ cột gia đình đang chịu cảnh ngồi chờ để được đi làm trở lại. Vợ bỏ đi, mười mấy năm nay anh gồng mình nuôi con khôn lớn và chăm sóc mẹ già bệnh tật.

 
Mười mấy năm qua, anh Tho gồng gánh nuôi con khôn lớn và chăm sóc mẹ già bệnh tật.

Bà Võ Thị Dù - mẹ anh Tho, năm nay 70 tuổi, mang nhiều bệnh tật như tiểu đường, suy thận... khiến anh Tho càng thêm chồng chất khó khăn vì phải lo tiền thuốc thang hàng tháng.

Quanh năm gắn bó với nghề làm hồ, nhưng dịch bệnh anh Tho đã tạm ngưng công việc hơn 2 tháng nay. Cả nhà sống tằn tiện nhờ hỗ trợ từ phường, quận. Nghĩ về tương lai của con, anh Tho chỉ biết thở dài...

 
Nghĩ về tương lai, anh Tho chỉ biết thở dài, chỉ mong lo cho con ăn học đủ đầy.

"Trước dịch, tôi đi làm nên có tiền lo cho con ăn học, giờ ngưng việc, gia đình có gì ăn đó. Công việc của tôi vốn chỉ đi làm những tháng nắng, tháng mưa phải nghỉ. Nghĩ đến tiền thuốc thang cho mẹ, con đang bước vào năm học mới... mà lo lắng vô cùng",  anh Tho buồn bã nói.

Bé Nguyễn Thị Ngọc Trang năm nay vào lớp 6. Chúng tôi đến nhà, em đang ngồi lặng lẽ bên bàn học. Bắt đầu một năm học mới, Trang lại đượm buồn. "Em thích đi học lắm nhưng gia đình em không có điều kiện lo cho em ăn học đến nơi đến chốn", Trang nói.

 
Em Nguyễn Thị Ngọc Trang, năm nay đã vào lớp 6, thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, em luôn cố gắng, chăm ngoan không để cha và bà phải lo lắng.

Anh Tho tâm sự, mẹ Trang bỏ đi lúc em còn rất nhỏ, một mình anh phải bươn chải lo cho con. Do không biết chữ nên anh Tho không thể dạy kèm thêm cho con. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học trên lớp, Trang phải mày mò tự học. Thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng Trang luôn mạnh mẽ và cố gắng vươn lên. "Thấy cha cực khổ nuôi em khôn lớn em thương cha lắm. Em mong sau này lớn lên đi làm kiếm tiền lo lại cho cha và bà", Trang chia sẻ.

"Hiện tại, tôi không có khả năng lo cho con được tiếp tục đến trường, tôi đã có ý định cho bé nghỉ học một thời gian, đợi khi nào ổn định sẽ cho bé học lại. Những ngày qua, nhà trường cũng đến động viên, cô giáo cũng vừa cho bộ sách mới, tôi mừng lắm. Nhưng nghĩ đến việc còn nhiều thứ phải lo toan, nên khả năng "lo được đến đâu hay đến đó", tôi không dám chắc tương lai như thế nào, nhưng sẽ cố gắng...", anh Tho trải lòng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Ngọc Tho, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến cảnh đời LD 21204, anh Nguyễn Ngọc Tho, Địa chỉ: 270/8, Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: 0789613518.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Nữ shipper gồng gánh nuôi 5 con ăn học: "Chỉ mong ở gần con nhiều hơn"

Linh Chi - Cát Tường |

Nghề shipper khiến chị Mai Thanh Thuỷ (Hà Nội) phải ra đường mưu sinh từ sáng cho tới tận khuya. Vì dịch COVID-19, chị phải gửi các con về cho bà nội chăm. Áp lực kinh tế đè nặng trên đôi vai nhỏ bé, chị Thuỷ cũng có những lúc tủi thân vì các con xa cách, không có thời gian ở bên.

“Chiến binh áo trắng” vừa ra tuyến đầu chống dịch vừa hiến máu cứu người

BẠCH CÚC |

Tham gia công tác hiến máu cứu người, những ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ Cần Thơ vừa tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa hăng hái hiến máu tình nguyện để góp phần bổ sung lượng máu dự trữ đang khan hiếm.

Linh hoạt sử dụng xe lưu động hiến máu cứu người tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Nhằm đảm bảo công tác hiến máu được duy trì, bổ sung nguồn máu trong kho dự trữ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã linh hoạt tổ chức hiến máu trên xe lưu động được đặt tại trước cổng bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nữ shipper gồng gánh nuôi 5 con ăn học: "Chỉ mong ở gần con nhiều hơn"

Linh Chi - Cát Tường |

Nghề shipper khiến chị Mai Thanh Thuỷ (Hà Nội) phải ra đường mưu sinh từ sáng cho tới tận khuya. Vì dịch COVID-19, chị phải gửi các con về cho bà nội chăm. Áp lực kinh tế đè nặng trên đôi vai nhỏ bé, chị Thuỷ cũng có những lúc tủi thân vì các con xa cách, không có thời gian ở bên.

“Chiến binh áo trắng” vừa ra tuyến đầu chống dịch vừa hiến máu cứu người

BẠCH CÚC |

Tham gia công tác hiến máu cứu người, những ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ Cần Thơ vừa tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa hăng hái hiến máu tình nguyện để góp phần bổ sung lượng máu dự trữ đang khan hiếm.

Linh hoạt sử dụng xe lưu động hiến máu cứu người tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Nhằm đảm bảo công tác hiến máu được duy trì, bổ sung nguồn máu trong kho dự trữ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã linh hoạt tổ chức hiến máu trên xe lưu động được đặt tại trước cổng bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.