Chùm ảnh: Trẻ vùng biên vui đến trường

Cường Ngô |

Không cha mẹ đưa đón, không quần áo mới, không bóng bay, hoa trên tay... nhưng những đứa trẻ vùng cao vẫn hớn hở, vui vẻ dắt nhau đến trường sau những ngày nghỉ hè, nhiều em nóng lòng được quay trở lại trường gặp thầy, gặp bạn.
Không đầy đủ điều kiện như trẻ ở thành phố với những cặp sách mới, quần áo đồng phục mới, những học sinh vùng cao vẫn diện những bộ quần áo thường ngày đến lớp. Ảnh: Cường Ngô
Ở nhiều điểm trường của tỉnh Cao Bằng như Khuổi Tông (huyện Nguyên Bình), Nậm Hùm (huyện Thông Nông)..., sách vở của các em được nhà trường phát miễn phí. Dù điều kiện đến lớp khó khăn, thiếu thốn nhưng tụi trẻ vẫn cố gắng đến trường học con chữ. Ảnh: Cường Ngô
Để tiếp sức cho trẻ em vùng cao vui đến trường, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Báo Lao Động phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng trao tặng vở viết, nhằm động viên các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Khuổi Tông (huyện Nguyên Bình), Bó Thậu (huyện Thông Nông) nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Cường Ngô
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thiệu Nguyên (điểm trường Khuổi Tông) là một trong những trường khó khăn của huyện Nguyên Bình, nơi đây tập trung gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Mông. Hầu hết học sinh ở đây phải vượt hàng chục cây số đường rừng mới có thể đến điểm trường. Dù nhà trường đã chuẩn bị bữa ăn bán trú nhưng do nhà quá xa nên một số học sinh phải “thủ” sẵn cơm độn ngô để lót dạ. Ảnh: Cường Ngô
Những phần quà đoàn từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động mang đến, dù không nhiều, nhưng tụi trẻ rất háo hức, chúng xếp hàng thật nhanh, chờ đến lượt nhận quà. Ảnh: Cường Ngô
Chị Ma Thị Hường (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A) cho biết: “Lâu lắm rồi, các cháu nhỏ không được nhận quà. Nhà trường có 145 học sinh với tỉ lệ 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các cháu đi học không phải đóng góp gì, mà muốn đóng góp cũng chẳng có, bởi bữa ăn thường ngày của gia đình toàn là cháo ngô, mèn mén (món ăn truyền thống làm bằng bột ngô của người Mông - PV) thì lấy đâu ra tiền đóng góp”. Ảnh: Cường Ngô
Tụi trẻ nâng niu món quà mà đoàn Báo Lao Động mang đến. Ảnh: Cường Ngô
Chị Nguyễn Thu Hà - Trưởng đoàn từ thiện ân cần hỏi thăm sức khỏe bé Phùng Mùi Pu - một học sinh hiếu học nhưng hiện bàn tay cầm bút của em bị nhiễm trùng, sưng tấy, mưng mủ. Ảnh: Cường Ngô
Những đứa trẻ hân hoan khi được nhận quà. Theo chia sẻ của thầy hiệu trưởng Đinh Văn Hiếu, những phần quà có giá trị rất lớn về mặt tinh thần, khích lệ thầy và trò nhà trường trong giảng dạy và học tập. "Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người” - thầy Hiếu cho hay. Ảnh: Cường Ngô
Nụ cười rạng rỡ của học sinh vùng cao trước thềm năm học mới. Ảnh: Cường Ngô
Qua chia sẻ được biết, để đến được trường,học sinh nơi đây phải vượt nhiều cây số đường rừng. Chưa hết, nhiều em còn phải leo những con dốc dài, nhưng vượt lên trên tất cả, là niềm vui tới trường. Ảnh: Cường Ngô
Khăn quàng đỏ được thắt cẩn thận đến lớp. Ảnh: Cường Ngô
Khó khăn, thiếu thốn đủ đường nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân tới trường của các em. Một học sinh tâm sự: "Con rất vui vì năm nay bố mẹ con không phải lo kiếm tiền mua vở cho con nữa!”. Ảnh: Cường Ngô
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.