Quyết định “bung lụa” vì bạn gái ghen tuông quá mức...
Dương Tùng (26 tuổi) trong lá thư gửi về CLB Kết bạn (ketban.laodong.com.vn) đã thành thực thú nhận anh đang đau khổ, muốn tìm cách chia tay người yêu cho dù cả hai đã gần đến ngày cưới, vì bạn gái kiểm soát đến mức ngạt thở.
Tùng viết: “Em hay ghen. Phải nói là ghen khủng khiếp. Tôi đi đâu về cũng phải báo cáo cho em. Em kiểm soát chặt chẽ từ tài khoản mạng xã hội, email, điện thoại, ví của tôi. Hôm nào tôi đi đâu về muộn, không liên lạc được là em lại loạn lên, gọi điện cho tất cả bạn bè của tôi dò hỏi. Những lúc như thế, tôi ngượng và xấu hổ vô cùng”.
Do đó, dù cô bạn gái có tốt đến bao nhiêu, thời gian cưới có gần kề cũng không thể giữ được trái tim của Tùng. Anh có người khác. Chán ngán không khí ngột ngạt quanh bạn gái, Tung quyết định mặc kệ mọi thứ rồi trốn thành phố và đi hưởng thụ không gian mới mẻ, nhẹ nhàng bên cô nàng mới quen.
Tùng chia sẻ, anh biết mình có lỗi khi bắt cá hai tay nhưng thực sự anh cảm thấy quá nặng nề bên người yêu. Ở cô, anh chỉ còn lòng thương hại chứ tình yêu trong anh đã chết.
Chia tay vì người yêu không biết ghen
Sau gần một năm cưa cẩm, Hải (25 tuổi, nhân viên ngân hàng) mới đạt bước tiến về tình cảm với người bạn đồng nghiệp của mình. Hương là người con gái tính tình nhã nhặn, dịu dàng, ít nói - điều khiến Hải say mê trồng cây si.
“So với những cô nàng ồn ào phố thị, người như Hương quả thật là của hiếm”, Hải cho biết. Do đó, anh quyết tâm yêu bằng được Hương. Và nỗ lực của Hải cuối cùng cũng đạt kết quả như anh mong muốn.
Tuy nhiên, chỉ khi tình yêu thực sự bắt đầu, Hải mới bất ngờ nhận ra, người yêu mình không biết ghen.
“Có một lần, tôi hẹn đưa cô ấy đi chơi nhưng đến phút cuối lại bị mấy người làm cùng kéo đi nhậu. Trong số đấy có cả đối tác tiềm năng nên tôi đành nhắn tin cho cô ấy bảo hoãn. Những tưởng cô ấy sẽ giận dỗi, cằn nhằn hay cáu ầm lên, vậy mà một thái độ cũng không thể hiện. Tôi mừng quýnh, nghĩ mình may mắn lắm mới yêu được một người tâm lý như vậy. Nhưng hoá ra tôi đã nhầm.
Vừa rồi, cơ quan mới tuyển nhân viên thực tập. Tôi được phân công hướng dẫn một cô bé sinh viên rất có triển vọng. Tuy nhiên, qua tiếp xúc, tôi cảm thấy thấy ở cô bé chút gì đó không ổn. Em tìm cách lại gần tôi, thể hiện sự quan tâm... cho dù biết Hương là người yêu tôi và Hương cũng đang có mặt trong phòng làm việc.
Tôi đã mong người yêu mình làm ầm lên biết bao nhiêu, tôi cần được giải vây đến chừng nào, thế mà em mặc kệ, khiến tôi như phát khùng. Tôi chất vấn em thì em chỉ nói đơn giản “em tin anh” khiến tôi như muốn mếu.
Người khác thì sợ phụ nữ có máu "Hoạn Thư", còn tôi chỉ mong người yêu mình "Hoạn Thư" một chút, nếu không, tình yêu chúng tôi cứ “nhàn nhạt, đơn điệu như thế nào ấy”.
“Gia vị” tình yêu - nêm sao cho khéo
Quả thực, ghen là bản năng của con người, cũng như khát thì cần uống nước, đói cần ăn và yêu cần ghen.
Ghen tuông ở một mức độ nhất định có tính tích cực vì nó chứng tỏ tình cảm giữa hai bên sâu nặng và góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai người. Một chút ghen hờn giận sẽ làm cho tình yêu thêm nồng nàn và thấu hiểu nhau hơn.
Cái nhíu mày, nhún vai hơi thái độ một cách “đáng yêu” hay lời giận dỗi được thốt ra đúng lúc sẽ khiến cho đối phương hiểu là bạn đang cảm thấy khó chịu, và khẳng định tình cảm rõ ràng của bạn dành cho người ta, khi đó, ghen sẽ là gia vị vừa phải khiến cho tình yêu thêm đậm đà.
Còn những cuộc tình phẳng lặng không sóng gió, không hờn ghen tuy có những điểm tốt nhưng nó cũng khiến cho người trong cuộc cảm thấy buồn tẻ, chán ngán và đơn điệu. Tình yêu mà thiếu đi hờn ghen, giận dỗi thì sẽ nhạt, như một món ăn thiếu vị.
Tuy nhiên, sự ghen tuông thái quá lại khiến cho mối quan hệ rạn nứt, đổ vỡ. Ví dụ như sự bực bội, khó chịu khi người mình yêu nói chuyện với bất cứ một đối tượng khác giới nào, luôn đa nghi, luôn cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, bị phản bội, bị rơi vào thế yếu trong tình yêu… Tất cả những tâm lí bất ổn cực đoan trên sẽ khiến cho tình yêu đi vào ngõ cụt!
Chúc các bạn luôn biết nêm nếm đúng chừng mực thứ “gia vị” này một cách vừa phải, để món ăn mang tên “tình yêu” luôn thơm ngon mới lạ.
Mọi đóng góp về tin bài xin gửi về ketban.laodong@gmail.com hoặc diễn đàn ketban.laodong.com.vn hoặc www.facebook.com/ketban.baolaodong