Mẹ ung thư nhường sự sống cho con: Cháu bé ổn định, tiên lượng tốt

Thùy Linh |

Con trai của người sản phụ ung thư vú di căn đang được chăm sóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương diễn biến thuận lợi. Ai cũng đều hy vọng bé sẽ "Bình An" theo đúng mong muốn và cái tên mẹ bé đặt cho.

Sáng 24.5, Bệnh viện Phụ sản TƯ tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về sức khỏe bé Đỗ Bình An- con trai sản phụ mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối vẫn quyết tâm dành sự sống cho con. Sản phụ L sinh con tại Bệnh viện K Tân Triều vào ngày 22.5.

PGS.TS Nguyễn Danh Cường- Giám đốc BV Phụ sản TƯ cho hay: "Em bé được sinh ra thuận lợi. Bà mẹ sau khi mổ xong vẫn sống là một thành công của gây mê hồi sức và ca mổ. Thứ hai, em bé đẻ ra khóc ngay, đó là một thành công dù tuổi thai có 31 tuần, trọng lượng thai tương ứng với tuổi thai".

Theo Giám đốc BV Phụ sản TƯ, sản phụ Nguyễn Thị L (Lý Nhân- Hà Nam) mắc ung thư vú di căn phổi, phổi là nơi cung cấp ô xi cho em bé vậy mà em bé vẫn phát triển bình thường, đây là điều rất may mắn. Về mặt hình thái, em không có gì bất thường dù mẹ điều trị hóa chất. Đến khi em bé tăng cân, ăn được, bú được thì lúc đó mới phần nào yên tâm. Nhưng bước đầu là mẹ tròn con vuông. Đấy là sự thành công của ngành y tế.

"Thành công ở sự phối hợp, kết hợp, hợp đồng rất nhịp nhàng giữa các bệnh viện chứ không nghĩ ở bệnh viện ung thư đi mổ lấy thai. Sự phối hợp và điều hành giữa hai bệnh viện rất tuyệt vời, quyết định lấy em bé ra trong tình cảnh bắt buộc nhưng trước mắt có những tín hiệu rất vui"- PGS Cường cho hay. 

Anh Đỗ Văn Hùng thăm con trai đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Thùy Linh
Anh Đỗ Văn Hùng thăm con trai đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Thùy Linh

Theo chuyên gia đầu ngành sản khoa, ca bệnh này cũng thể hiện sự chăm sóc toàn diện cho một người bệnh khi sản phụ được chăm sóc từ xa, được theo dõi thai nghén từ một bệnh viện không chuyên khoa sản.

"Còn hiện tại, bà mẹ ở Bệnh viện K có xu thế diễn biến ổn định hơn nhưng ở giai đoạn cuối nên khó nói trước điều gì. Em bé ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương diễn biến thuận lợi. Hy vọng mọi thứ thuận lợi em bé sẽ Bình An theo đúng tên mẹ mong muốn. Hy vọng thời gian nữa sẽ được gặp nhau để công bố đúng là bình an thật"- ông Cường nói.

Theo chia sẻ của anh Đỗ Văn Hùng (Lý Nhân- Hà Nam)- chồng của sản phụ ung thư, hiện tại, vợ anh đã tỉnh, uống đượt ít sữa và được chuyển về khoa điều trị rồi. Đây là tín hiệu mừng, ra khỏi khu hồi sức tích cực.

"Lúc vợ vào mổ tôi rất lo nhưng khi mổ xong bây giờ mẹ cũng tạm ổn, đã ăn được, nói được rồi. Đây là lần thứ hai tôi được thăm con, hôm qua con nằm im, hôm nay cháu khóc rồi. Tôi mừng lắm"- anh Hùng xúc động nói.

Bé Bình An được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh- BV Phụ sản TƯ. Ảnh: Thùy Linh
Bé Bình An được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh- BV Phụ sản TƯ. Ảnh: Thùy Linh

TS, BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bé Bình An sau khi được đưa đến Trung tâm không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù.

Sau khi thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, phối hợp ăn xông qua dạ dày thì tình trạng phù đã hết, đã được rút ống nội khí quản và thở bằng mũi, bão hòa ô-xy tạm thời đang ổn định. Mỗi bữa cháu bé được ăn xông qua dạ dày khoảng 2-3ml/lần cách nhau 90 phút.

Bé Bình An được tiên lượng tốt, đang dần ổn định. Ảnh: Thùy Linh
Bé Bình An được tiên lượng tốt, đang dần ổn định. Ảnh: Thùy Linh
Điều dưỡng chăm sóc cho bé Bình An.
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

LD1977: Mang thai 28 tuần, người mẹ trẻ phát hiện ung thư giai đoạn cuối

PHƯƠNG DUNG |

Khi mang bầu đã vất vả, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1991, Hà Nam) còn phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác và những lần trị xạ dai dẳng đã rút cạn sức khỏe của một người mẹ đang mang trong mình bào thai.

Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối quyết dành sự sống cho con

L.Hà |

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn, sản phụ Nguyễn Thị L (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào, cơ hội sống của bé càng cao.

Phát hiện ung thư dạ dày tái phát sau 40 năm

L.Hà |

Người bệnh cắt ¾ dạ dày cách đây 40 năm, gần đây bệnh nhân phát hiện bị ung thư dạ dày, giai đoạn tiến triển.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD1977: Mang thai 28 tuần, người mẹ trẻ phát hiện ung thư giai đoạn cuối

PHƯƠNG DUNG |

Khi mang bầu đã vất vả, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1991, Hà Nam) còn phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác và những lần trị xạ dai dẳng đã rút cạn sức khỏe của một người mẹ đang mang trong mình bào thai.

Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối quyết dành sự sống cho con

L.Hà |

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn, sản phụ Nguyễn Thị L (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào, cơ hội sống của bé càng cao.

Phát hiện ung thư dạ dày tái phát sau 40 năm

L.Hà |

Người bệnh cắt ¾ dạ dày cách đây 40 năm, gần đây bệnh nhân phát hiện bị ung thư dạ dày, giai đoạn tiến triển.