Đó là một ca cấp cứu đặc biệt của các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.
BS Huỳnh Bá Tản, Trung tâm Cấp cứu 115, kể lại vào 1 giờ 40 phút ngày 24.11, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận điện thoại từ Công an phường 9, Quận 10 báo có 1 thanh niên 22 tuổi rơi từ tầng 4 xuống đất nằm úp mặt giữa đường Sư Vạn Hạnh. Bệnh nhân chắc tử vong rồi.
Ngay lập tức, ê-kíp trực cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tức tốc lên xe cứu thương đến hiện trường và nhận thấy nạn nhân vẫn còn thoi thóp. Nhóm cấp cứu ngoại viện lập tức hồi sinh tích cực cho bệnh nhân ngay tại hiện trường, giữa đường Sư Vạn Hạnh - nơi bệnh nhân rơi xuống.
Nhóm cấp cứu tiến hành nẹp cố định cột sống cổ, đặt nội khí quản, monitor, đường truyền... Sau 10 phút cấp cứu, nhịp tim, hô hấp, huyết áp của bệnh nhân dần ổn định, kíp cấp cứu ngoại viện tiến hành vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM an toàn để nơi đây tiếp tục cấp cứu cho bệnh nhân.
Theo BS Huỳnh Bá Tản, với tình thế bệnh nhân nguy cấp như thế này, nếu bệnh nhân trên không được tiến hành cấp cứu lập tức ngay tại hiện trường thì tiên lượng sống sẽ khó khăn dè dặt hơn. Thậm chí, nếu bệnh nhân sống sót, nguy cơ yếu liệt do tổn thương cột sống cổ trong quá trình vận chuyển không đúng cách nhiều khả năng xảy ra.