BE STRONGER: Hội chợ chung tay giúp bệnh nhân ung thư

Uyên Nhi |

Một hội chợ mang tên Be STRONGER lần đầu tiên được tổ chức do CLB Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên Cường – tổ chức tự nguyện của bệnh nhân Ung thư vú sẽ được diễn ra tại Hà Nội ngày 14.1 tới.

CLB Phụ nữ Kiên Cường là nơi gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu của những bệnh nhân mắc K vú trên toàn quốc, đến nay đã hoạt động được gần 3 năm với hơn 400 thành viên. Có Bác sĩ Thân thiện tư vấn – PGS-TS-BS Nguyễn Đình Tùng (PGĐ Trung tâm Ung bướu Bệnh viện TW Huế), có trang Facebook để chia sẻ; Thành viên nhiều tuổi nhất cũng đã ngoài 70 tuổi và trẻ nhất cũng chỉ ngoài 20, nhưng tình thương yêu dành cho nhau thì không thể kể hết, bởi vậy nên khá nhiều chị em chỉ tìm thấy sự đồng cảm ở ngôi nhà thân thương này. Mỗi khi có thành viên bị đau hoặc tái phát đều nhận được sự động viên giúp đỡ của các chị em, chính điều đó đã vực dậy tinh thần cho các chị em rất nhiều. 

Hiểu, cảm nhận và đã từng trải qua nỗi đau khi mang trong mình căn bệnh nan y của người mắc ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng, CLB Phụ nữ Kiên cường đã bước đầu tổ chức những hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng bệnh nhân UTV, như trao quà “Mùa đông không lạnh” cho từng bệnh nhân ở các bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện K Tân Triều, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện TW Huế, Khoa Ung bướu Bệnh việt Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, Khoa ung bướu Bệnh viện Khánh Hòa, đó là hàng nghìn chiếc mũ vải ấm áp được may bởi chính các thành viên của CLB; dự án làm vú giả tạo sự cân đối cho vòng 1 của các chị em; tiếp đó thành lập “Quỹ sữa cho em” và “Quỹ lợn đất” quyên góp từ các nhà hảo tâm và các thành viên trong CLB dành tặng cho các bé bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi bệnh viện K Tân Triều- Hà Nội. Gần đây nhất CLB đã chung tay cùng CLB Thiên Thần tổ chức đêm “Noel yêu thương 2016” cho hơn 100 bé bênh nhi ở K3 Tân Triều, thực hiện 150 điều ước gửi Ông già Noel của 150 bé. Ngắm những khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi rói của những đứa trẻ đầu không một cọng tóc, tay vẫn lưu kim truyền khi nhận quà từ tay ông già Noel mà lòng chúng tôi thắt lại, giấu đi những giọt nước mắt ôm các con vào lòng, vỗ về an ủi chúng như đang động viên chính bản thân mình, rằng phải cố gắng thật nhiều, kiên cường thật nhiều để chung tay đồng hành cùng các con. 
Có lẽ không ai hiểu và đồng cảm được với người bệnh mắc ung thư như chính các thành viên của CLB PNKC, chúng tôi hiểu và biết rõ người bệnh cần gì, muốn gì, bởi vậy mỗi việc làm của chúng tôi đều gắn với những gì thiết thực nhất cho người bệnh, một bà mẹ có con điều trị ung thư xương đã chia sẻ trong nước mắt rằng :“Chị đã đồng hành cùng con mấy năm trong viện, đã đón mấy mùa Giáng sinh cùng các con nhưng chưa năm nào thấy các con vui như năm nay, được nhận những món quà mà chúng ao ước do chính các bệnh nhân UTV và bạn bè chuẩn bị. Cảm ơn các em thật nhiều, bởi chỉ có các em mới thấu hiểu được nỗi đau mà con chị và các bé đang trải qua”.  
Niềm vui của các bé, hay nụ cười của chị bệnh nhân khi nhận chiếc mũ ấm áp là động lực thúc đẩy chúng tôi, những bệnh nhân UTV muốn làm thật nhiều việc hơn nữa để phần nào giúp các bệnh nhân vượt qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Từ mong muốn đó ý tưởng tổ chức hội chợ thiện nguyện được Ban chủ nhiệm nêu ra và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong CLB, hội chợ BE STRONGER lần thứ nhất sẽ là nơi các thành viên trong CLB và cộng đồng chia sẻ, ủng hộ vào quỹ thiện nguyện, dùng để hỗ trợ cho các bệnh nhân UTV và bệnh nhi mắc ung thư. Mong rằng BE STRONGER sẽ là một hoạt động nhận được sự chung tay ủng hộ cộng đồng, quỹ thiện nguyện ngày một phát triển để phần nào xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân UTV và các bé bệnh nhi mắc ung thư. 
Hội chợ BE STRONGER sẽ là một không gian mang nét đặc trưng chợ quê được tái hiện, với những gian hàng truyền thống, đồ handmade và những sản phẩm do chính tay các thành viên của CLB Phụ nữ Kiên cường làm ra, cùng những gian hàng quà tết, BTC hy vọng hội chợ sẽ được đón các quý khách tới tham quan và ủng hộ. Hội chợ BE STRONGER sẽ diễn ra từ 9h00 – 17h00 ngày 14.01.2017 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – số 2 Hoa Lư – Hai Bà Trưng – Hà Nội.


Uyên Nhi
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".