Vì bươn trải phải gian manh?

Trần Đức Chính |

Xem truyền hình Việt Nam, thấy quả vải thiều của ta đã cất cánh đi 4 châu lục. Máy quay của phóng viên VTV cận cảnh quả vải trong siêu thị Úc. Vải được cắt bỏ khỏi cành bày bán như các loại hoa quả khác.
Còn ở ta, mua túm vải xách nặng tay, để lên ban thờ thắp hương mời các cụ hưởng trước, đến lúc hạ lễ thụ lộc, cởi bỏ chiếc lạt giang trắng như giải lụa, những quả vải lẻ tẻ rời ra, nhặt được một đĩa, còn lại là một đống lá cành. Chả khác gì đi mua hoa tặng, vài bông hoa và một bó giấy trang trí to đùng bọc quanh. Chơi hoa hay chơi giấy đây, thưa các cô hàng bán hoa?

 

Cũng có nhiều người nói đó là cách chơi kiểu mới. Vâng thì là kiểu mới, nhưng con cua 1kg được tháo dây trói sau khi mua về chỉ còn 4-5 lạng là kiểu gì? Có báo gọi là “cua khổ sai” đeo gông cùm. Chơi chữ kiểu đó cho đẹp bài báo thôi, còn báo chí cần nói sự thật. Đó là cách bán hàng kiểu “đểu”, và than ôi, đó là kiểu chỉ có ở Việt Nam! Mua con sò cũng dính đầy bùn đất trông như vừa moi ở biển lên.

Nhưng ai cũng biết, sò biển khi vớt lên đã sạch sẽ lắm, còn bùn đất là người bán hàng “pha chế” vào cho tăng trọng thôi. Nếu sò biết suy nghĩ, chắc chúng cũng xấu hổ vì tuy sống trong bùn nhưng đâu có “hôi tanh mùi bùn”, nướng lên, rắc muối tiêu, thơm ngon muốn… uống! Con tôm bơi là con tôm tươi, cần mua. Nhưng khi cân phải đề phòng 1kg tôm 3-4 lạng nước. Xin các bà các chị cho vào rổ mà cân, chúng em là người tiêu dùng thông minh đấy!

Tuần qua ở Việt Nam có tên là “Tuần nhận diện hàng Việt Nam” do ngành thương mại tổ chức. Mục đích là để cảnh báo một số mặt hàng Việt Nam được làm giả từ nước ngoài rồi nhập lậu vào đội lốt “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Bảo vệ thương hiệu quốc gia là việc làm đúng đắn. Nhưng khi ta “nhận diện” hàng ta, có ai nhớ chính ở Việt Nam là nơi các thương hiệu quốc tế bị làm giả nhiều nhất.

Buồn thay, các nước họ biết quá rõ các hàng nhái Việt Nam (kể cả Trung Quốc) nhưng hình như họ xem thường thị trường Việt Nam, không quan tâm đến chuyện “nhận diện” gì đó. Ôtô vẫn là ôtô hàng mã đốt cho người dưới âm đi mây về gió, chỉ là trò cười. Thế mới đau! Còn hàng của ta thật, chỉ sai tiêu chuẩn chất lượng một tí tẹo tèo teo là họ phạt, trả về, người làm, người bán ta lãnh đủ. Việt Nam ta là một trong những nước có hàng hóa xuất sang các nước phát triển bị phạt nhiều bậc nhất.

Nói đến đây bỗng giật mình, trên các ban thờ ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều “thanh bông hoa quả” làm giả bằng nhựa trông rất đẹp mắt. Không hiểu các vị thần, thánh, phật… nghĩ gì, hay các ngài cũng xá cho đàn con cháu đang bươn trải với cuộc sống mà phải gian dối với cả chốn tâm linh?!

Trần Đức Chính
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".