Một phụ huynh cho biết, dậy từ 4h sáng và có mặt tại cổng trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội lúc gần 5h sáng, nhưng vẫn không thể "tranh" được suất học cho con tại ngôi trường này.
Còn nhiều người chạy xuôi chạy ngược tìm trường cho con như vậy.
Ngược vào TPHCM, thí sinh tranh suất vào lớp 6 trường chuyên "nóng" nhất, Trường Trần Đại Nghĩa. Nóng vì trường tuyển 525 chỉ tiêu, trong khi hồ sơ đăng ký lên đến 4.800 em.
Lại một cuộc chạy đua, cha mẹ và con cái cùng mở hết tốc lực, quyết tâm tranh một vé vào trường chuyên. Mục tiêu vào các trường điểm luôn được các phụ huynh đặt ra, và con cái họ trở thành "vận động viên" của cuộc đua đó.
Xin mời bạn đọc ngược ra lại Hà Nội, điểm lại tin trên Lao Động ngày 13.6: Phụ huynh huy động cả nhà "cứ 3 tiếng lại đổi ca" xếp hàng xuyên đêm giành suất vào lớp 1 ở Hà Nội. Bài báo ghi lại câu chuyện hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để đăng kí cho con vào lớp 1 Trường Tiểu học Vạn Bảo. Xin thưa, chuyện đạp nhau, xô đổ cả cổng trường để xin cho con vào học lớp 1, các lớp đầu cấp là chuyện thường ngày ở xứ ta.
Vì sao ra nông nổi này?
Học sinh vào lớp 1, học trường nào gần nhà nhất chính là trường tốt nhất. Trẻ em ở lứa tuổi đó, việc gì phải cần đến trường nổi tiếng, danh tiếng, "ảo tưởng" con mình trở thành nhân tài mai sau.
Ngay cả vào cấp hai, cấp ba, việc gì phải tranh cho được suất trường chuyên, trường điểm. Nhiều người không biết lượng sức, con mình học hành làng nhàng, nhưng cũng bắt phải thi cho được những trường hàng đầu của địa phương.
Đương nhiên vào học được các trường hàng đầu thì vẫn tốt hơn, nhưng không quyết định cho sự thành tài mai sau. Phụ huynh đừng quá đặt nặng đến trường điểm mà hành hạ con cái, làm khổ chính bản thân mình.
Có không ít ý kiến cho rằng, phụ huynh vì "cái tôi" của mình, muốn con mình học giỏi để khoe khoang, thỏa mãn tâm lý háo thắng, muốn hơn người khác, nên đem con cái ra làm "vận động viên" cho cuộc đua chạy trường.
Ý kiến này tuy hơi "cực đoan", nhưng có lẽ phụ huynh cần lưu tâm, biết đâu điều đó đúng với điều sâu thẳm trong suy nghĩ của mình, nhưng nó lại được ngụy trang bằng cái gọi là lo cho con cái ăn học.
Hãy để cho con cái chúng ta học hành với tâm lý thoải mái nhất, ngoài kiến thức giáo khoa còn nhiều thứ để học, để thể hiện và để thành tài.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Bùi Phi Long, học sinh trường THPT Đống Đa (Hà Nội) vẽ phác hoạ nữ sinh cùng phòng thi, với cơn mưa lời khen. Và, rất nhiều người đặt niềm tin em sẽ trở thành họa sĩ trứ danh trong tương lai.
Còn nhiều mầm tài năng không cần ươm trong trường điểm.