Thừa nhận cầm tiền của Việt Á như ông Nguyễn Thanh Long đi ông Chu Ngọc Anh

Lê Thanh Phong |

Các bị cáo có hành vi nhận tiền của Phan Quốc Việt trong vụ án liên quan đến Việt Á có lời khai khác nhau trước tòa, như hai cựu Bộ trường Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, người thừa nhận, kẻ chối loanh quanh.

Khi chủ tọa hỏi về chuyện nhận tiền của Việt Á: "Bị cáo nói rất công tâm, tại sao Phan Quốc Việt đưa tiền lại nhận?" Nguyễn Thanh Long trả lời: "Tôi đã sai, tôi xin lỗi".

Một câu ngắn gọn, không quanh co chối cãi, bởi vì có chối cũng không được. Đó là khôn ngoan, là còn có liêm sỉ.

Hay như cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, thừa nhận có nhận từ Việt Á 100.000 USD. Ngoài ra, còn nhận được từ ông Phạm Duy Tuyến 3 lần, tổng số là 600 triệu đồng và 50.000 USD. Bị cáo Thăng khai: “Số tiền nhận được, tôi sử dụng chi tiêu cá nhân”, và nói rằng nội dung cáo trạng truy tố hành vi của mình là xác đáng.

Nhưng cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh lại khác.

Ông Chu Ngọc Anh cho rằng không có dịp đi công tác nên không có cơ hội gặp Việt để trả lại tiền. Ông nói: "Đây là điều rất đau xót của bị cáo khi chưa trả lại được tiền".

Ông Chu Ngọc Anh thừa biết đó là đồng tiền bất minh, nếu muốn trả lại là trả ngay lập tức. Ông chỉ gọi là Phan Quốc Việt có mặt ngay lập tức, cần chi cơ hội gặp mới trả tiền lại được. Ở đây, rõ ràng là không thể nuốt trôi số tiền 200.000 USD của Việt Á, phải trả lại. Cứ thẳng thắn như vậy cho nó giữ lại chút danh dự.

Tầm của một cựu Bộ trưởng, liên quan đến vụ án này, phải thấy trách nhiệm của cá nhân, đó là vì sự tắc trách của mình, đã góp phần để xảy ra một vụ án "kinh thiên động địa", ảnh hưởng đến toàn xã hội. Không phải là chối cãi chuyện cầm tiền của Việt Á khi đã rõ ràng chứng cứ.

Những lời khai trước tòa còn cho thấy, nhận thức về pháp luật của một số vị lãnh đạo rất "ngô nghê".

Cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến khai: "Việt Á nói là chia sẻ lợi nhuận nên bị cáo không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đó là vi phạm pháp luật. Chỉ đến khi bị bắt, bị cáo mới biết nhận tiền là sai". Cầm 27 tỉ đồng mà không nhận thức đó là cầm tiền hối lộ thì ra tòa là phải.

Ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Duy Tuyến còn thua xa một người dân bình thường, đó là chồng của Nguyễn Thị Hồng Thắm (cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An).

Về số tiền nhận của Việt Á, Thắm khai: "Số tiền trên, bị cáo không dùng làm gì mà kể cho chồng. Chồng bị cáo nói thấy tiền này không đúng nên bảo trả lại Việt Á đi. Sau đó, bị cáo gọi điện cho Thắm (nhân viên Việt Á) đề nghị trả lại nhưng Thắm chỉ chấp nhận lấy lại 1,4 tỉ đồng. Sau đó chồng của bị cáo đã mang 1,4 tỉ đồng cùng 100 triệu đồng đem trả cho Việt Á".

Người không tham, thấy tiền bất minh là trả ngay, không đem về nhà cất như Chu Ngọc Anh, rồi bảo rằng bận quá không có thời gian đi trả.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Chu Ngọc Anh khai ông chủ Việt Á tự đưa 200.000 USD để "cảm ơn"

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khai Phan Quốc Việt tự đưa 200.000 USD để "cảm ơn", còn cựu Thứ trưởng phủ nhận được biếu 50.000 USD từ ông chủ Việt Á.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 12.1: Nhìn chung thời tiết Thủ đô Hà Nội ngày mai không có nhiều khác biệt so với khu vực đông Bắc Bộ, trời tiếp tục rét, có mưa nhỏ. Nhiệt độ dao động từ 16-21 độ C.

Giờ thứ 9: Trả thù đời - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Bất kỳ ai trong số chúng ta khi nhắc đến mẹ đều cảm nhận được tình cảm ấm áp và thiêng liêng. Người mẹ luôn chu đáo, tận tụy, hết lòng vì con, lo cho con có cuộc sống tốt đẹp nhất. Tuy nhiên trong câu chuyện hôm nay lại có một người mẹ hoàn toàn khác. Bà ta thà bỏ mặc đứa con gái để vun vén cho gia đình mới của mình, khiến cho người con lớn phải lên trong sự đau khổ và oán hận.

Nhiều người bỏ xe khi bị phạt nồng độ cồn, bãi xe tang vật ở TPHCM quá tải

MINH QUÂN |

TPHCM - Khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế bỏ xe thay vì đóng phạt khiến các kho, bãi xe tang vật ở TPHCM bị quá tải.

Nóng Sài Gòn: Chi hơn 1.800 tỉ đồng giải cứu kẹt xe ở ngã tư Bốn Xã

NGỌC ÁNH - NGỌC LÊ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 11.1: Hàng Tết đổ về chợ sỉ lớn nhất TPHCM, tiểu thương thấp thỏm chờ khách; Lửa cháy ngùn ngụt ở xưởng sản suất mút xốp tại Bình Dương; Ma trận kẹt xe tại nút giao ngã tư Bốn Xã đang chờ xây cầu vượt; Tết cận kề, nhiều trẻ em nghịch pháo tự chế bị chấn thương nặng;...

"Vàng trắng" trên vùng biển Cô Tô đến sớm

Đoàn Hưng |

Nhờ sứa, ngư dân trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hiện có thể may mắn kiếm được hơn 20 triệu đồng/ngày. Chính vì màu trắng của con sứa trên biển và giá trị kinh tế cao cho mỗi ngư dân, người lao động nên người dân gọi sứa là “vàng trắng” của biển.

Gia đình thủ nhang muốn tiếp tục quản lý Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Sau kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh về những tồn tại, bất cập tại Đền Chợ Củi và yêu cầu các gia đình thủ nhang bàn giao khu vực nội tự để Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân thực hiện quản lý toàn bộ di tích này, hiện phía gia đình thủ nhang đã có đơn thư “kêu cứu”.

Vỉa hè trung tâm TPHCM vẫn bất ổn sau 10 ngày thay đổi cách quản lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ 1.1.2024, TPHCM áp dụng quy định mới về quản lý lòng đường, hè phố, cho phép một số trường hợp được sử dụng và đóng phí với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2, tùy khu vực. Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè ở trung tâm TPHCM vẫn bị lấn chiếm tràn lan bởi các bãi xe tự phát, các điểm bán hàng, kinh doanh ăn uống.

Bị cáo Chu Ngọc Anh khai ông chủ Việt Á tự đưa 200.000 USD để "cảm ơn"

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khai Phan Quốc Việt tự đưa 200.000 USD để "cảm ơn", còn cựu Thứ trưởng phủ nhận được biếu 50.000 USD từ ông chủ Việt Á.