Rẻo đất của ông Châm trước đây rộng 60,2m2. Sau khi giải phóng mặt bằng để làm đường, gia đình ông bị thu hồi 58,5m2, số diện tích còn lại là 1,7m2. Nó dị hình dị tướng là vì lý do như vậy. Và vì nó quá mỏng nên ông Châm không được cấp phép xây dựng, đành phải rao bán.
Ở các đô thị Việt Nam, có nhiều căn nhà dị hình dị tướng, còn gọi là siêu mỏng, siêu méo. Nhà tam giác, nhà hình bình hành, nhà hình quái dị nhấp nhô mặt tiền đường, làm cho thành phố xấu xí và nhơm nhếch, đau con mắt vô cùng.
Người dân ở trong những căn nhà đó họ có lỗi gì đâu. Nhà bị giải tỏa, còn được bao nhiêu thì sửa sang hoặc cất mới để sinh sống, làm ăn. Dân ta chuộng mặt tiền, cho nên dù còn có vài thước đất cũng cố dựng nhà để ở và kinh doanh.
Họ ở nhà siêu méo là vì chính quyền đã chủ động quy hoạch nên một đô thị như vậy.
Tại TPHCM, con đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố có thể gọi là “con đường ngoại giao”, nhưng hai bên có đủ thứ nhà hình thù quái dị. Khách quốc tế đến TPHCM, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt họ là sự nhếch nhác đáng sợ của “con đường ngoại giao” này. Ở Hà Nội, không chỉ riêng đường Nguyễn Văn Huyên mà nhiều con đường khác, những căn nhà mặt tiền là thảm họa kiến trúc của thế giới đầu thế kỷ 21.
Nguyên nhân đã quá rõ, đó là vì tầm nhìn “siêu mỏng” của các nhà quy hoạch. Khi giải phóng mặt bằng, thay vì mở rộng sâu vào bên trong thì chỉ giải phóng sát nút vừa đủ xây đường, nên không thừa quỹ đất để quy hoạch các khu nhà cao tầng, đúng tiêu chuẩn để bán cho những doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư.
Nếu làm theo cách giải phóng mặt bằng rộng, vừa xóa được các khu nhà ổ chuột, vừa có quỹ đất đẹp ở các mặt tiền đường để bán với giá cao. Và từ quỹ đất này, với sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sẽ tạo ra một không gian kiến trúc hiện đại, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa tô điểm cho thành phố. Bây giờ nhận ra sai lầm, muốn mở rộng thêm đường thì lại phải trả giá đắt cho những căn nhà mà trước đây chỉ là nhà ổ chuột nhưng lòi ra mặt tiền từ đợt giải phóng mặt bằng trước.
Đúng là tầm nhìn “siêu mỏng” “đẻ” ra những căn nhà siêu méo. Đợi sau này con cháu có tiền, có tầm thì may ra mới thực hiện một cuộc “đại phẫu” cho các đô thị Việt Nam.